LỖI HẸN !
(Ngũ độ thanh)
Đông tàn bỗng
gượng rét nàng Bân
Lỗi hẹn đành ôm
tủi mấy lần
Lửa lựu đà khoe
màu trước ngõ
Chân người vẫn
lảng bóng ngoài sân
Vì tơ tưởng mộng
đầy hoa gấm
Để lỡ làng nhau
trọn kiếp trần
Áo chửa trao mà
xuân đã nhạt
Cho lòng xót gọi :
Hỡi tình nhân !
Nguyễn Gia Khanh
Nguyễn Gia Khanh
Họa:
HỎI THÁNG BA...
Hỏi tháng ba sầu trĩu ngọn Bân
Lòng hoa gạo cháy đã bao lần
Trùng dương nẫu ruột tình cô xứ
Viễn mộng đau lòng cỏ úa sân
Những ái duyên này xin tỏ nguyệt
Muôn thề nguyện ấy dẫu thanh trần
Đường xưa nhớ mãi dầu xa biệt
Hẹn tuổi mai nào...hỡi cố nhân!
PyNhi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !