Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ TRANH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ TRANH. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024

Thế Nhân Mê



THẾ NHÂN MÊ

(Thuận - nghịch độc)

 

Đọc thuận: 


Nhân thế lụy đời giữa đắm mê 

Lãng quên mà bước lạc nơi về

Dần xa đạo khiến chân thay giả

Mãi rước ma đành ngọt hoá khê

Thân gửi chốn phàm tâm vướng tục

Kiếp vương tình huyễn mộng theo lề

Vần xoay nghiệp cũng lành hung khởi

Ân oán nặng lòng ngẫm quá ghê !


Đọc ngược:


Ghê quá ! Ngẫm lòng nặng oán ân

Khởi hung lành cũng nghiệp xoay vần

Lề theo mộng huyễn tình vương kiếp

Tục vướng tâm phàm chốn gửi thân

Khê hoá ngọt đành ma rước mãi

Giả thay chân khiến đạo xa dần

Về nơi lạc bước mà quên lãng 

Mê đắm giữa đời lụy thế nhân.


Khôi Thanh

N.G.K

***

Bài hoạ:

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

Sài Gòn Ơi !


SÀI GÒN ƠI ! 


Sài Gòn ơi ! Chưa có tự bao giờ 

Muôn cặp mắt thức chờ cùng đêm trắng

Rùng rợn quá ! Tiếng còi vang phố lặng

Hình như ai...vừa vắng giữa trời đêm


Sài Gòn ơi ! Máu chảy cũng ruột mềm

Nên chẳng nỡ vần thơ êm mãi viết

Mớ rau nhỏ cho chuỗi ngày khốc liệt 

Hơn vạn lời thao thiết gió cùng trăng


Sài Gòn ơi ! Rồi nắng sẽ tan băng

Trong lận đận tim càng thêm nóng bỏng

Qua giông bão sông xưa đà lặng sóng

Cơn lũ nào chẳng đọng những phù sa


Lại trả em màu áo chửa phôi pha 

Bài thơ mới mặn mà trao em đọc

Vết thương cũ đang lành thôi đừng khóc

Xuân sẽ về ơi Hòn ngọc Viễn Đông !


Nguyễn Gia Khanh


Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Hương Đời


Tặng con gái thứ tư Nguyễn Yến Thương nhân xem ảnh đại diện facebook mới của con trong ngày lên thiên chức Mẹ!
Cảm ơn Kim Oanh (Úc) đã tặng thơ tranh.

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Chia Phôi / Họa: Phan Tự Trí, Như Thị, Lê Văn Thông, Phạm Kim Lợi, Huy Phương, Hà Ngọc Kim, Như Thu, Sông Thu, Trần Như Tùng, Thy Lệ Trang, Nguyễn Văn Lan, Thanh Hòa, Phạm Kim Tiệm, Lý Đức Quỳnh, Nguyễn Văn Luyến, Huy Vụ, Minh Thúy

(Thơ tranh chị Kim Oanh tặng)

CHIA PHÔI

Trước cửa xuân vừa vội bước qua
Vương thềm lã chã cánh tàn hoa
Bên đường cuốc gọi lời man mác
Dưới bến thuyền trôi bóng nhạt nhòa
Xót buổi người ta rời chốn cũ
Thương mùa cánh nhạn khuất trời xa
Chùn tay vẫy bạn thêm ngao ngán
Nhuốm lạnh chiều sương giọt lệ hòa.

Nguyễn Gia Khanh

Các bài họa :

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Giao Thừa



GIAO THỪA

Réo rắt reo hoài chuông điện thoại
Ô kìa ! Xuân đã đến rồi đây
Giao thừa Đinh Dậu vang gà gáy
Gọi nắng bình minh dệt mộng này !

01h05 Ngày Mồng Một Tết Đinh Dậu
Nguyễn Gia Khanh


Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Thà...!


THÀ…!

Thà làm ngọn gió heo may
Ru hồn lá úa lắt lay thu vàng
Thà làm hạt cát liêu hoang
Cho người xây mộng dã tràng…thế thôi !
Thà tôi cũng chẳng là tôi
Thà em cũng chẳng là người trong mơ.


Nguyễn Gia Khanh

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Lỗi Nghĩa (họa) / Xướng: Sunny.Phương


LỖI NGHĨA

Bên thềm bóng mẹ ngóng trông con
Mấy bức thư xưa dẫu vẫn còn
Khó dứt dòng châu chưa cạn ráo
Càng sâu nỗi nhớ chẳng hao mòn
Vì niềm thiết thạch cùng trời đất
Bởi mộng tang bồng với nước non
Thỏa chí nam nhi đành lỗi nghĩa
Thảo thơm hôm sớm mấy cho tròn.

 Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Dang Dở


                                                          DANG DỞ     

                Chỉ có một lần thôi                      Nếu ngày xưa em ơi!                
                  Dìu nhau vào dang dở                  Mình đừng khờ đừng dại
                  Nát tan cả bầu trời                        Trái tim đà biết nói
                  Mảnh tình nào đã vỡ…                 Có đâu lời chia phôi ?                      

                  Bài thơ nào trao em                        Chỉ có một lần thôi
                  Anh nhận về khúc hát                     Dìu nhau vào dang dở                               Biển xanh vẫn ào ạt                         Nát tan cả bầu trời
                  Vỗ về nhịp ái ân.                             Mảnh tình nào đã vỡ ...!

                                                                                 Nguyễn Gia Khanh





Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Trinh Nữ (Thơ Tranh) / Họa: Yến Trang, Phạm Kim Lợi


Cảm ơn chị Ngọc Liên đã cho NGK cảm hứng từ bức ảnh treo bên blog nhà, để viết bài thơ này!

TRINH NỮ
( Xem ảnh đề thơ)

Trinh nữ nào đây đẹp mỹ miều
Niềm chi ngồi lặng chốn hoang liêu
Chiều thu nắng thả ngàn bong bóng
Áo lụa thân buông một dáng Kiều
Ánh mắt xa xăm tìm mộng cũ
Chùm hoa hờ hững rụng màu yêu
Phải chăng là tượng, hay tiên giáng
Khiến đá vô hồn cũng phải xiêu !

Nguyễn Gia Khanh


Bài họa:

Y ĐỀ

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

An Tọa (Thơ tranh) / Họa : GM. Nguyễn Đình Diệm, Phạm Kim Lợi, Lý Đức Quỳnh.


AN TỌA
(Bát vận đồng âm)

Đã biết tình xưa chóng nhạt nhòa
Và tuồng bất nghĩa cứ điêu ngoa
Đành vui với bút vần thơ họa
Bớt tủi cùng trăng chén rượu hòa
Mặc bợm nhiều trò toan khuấy khỏa
Thây đời lắm kẻ rắp lu loa
Thì ta vẫn thảnh thơi an tọa
Mở mắt, mà thôi…cũng tựa lòa.


Nguyễn Gia Khanh


Các bài họa:

THƯƠNG ĐỜI
(Bát vận đồng âm)

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Thơ HỌA



Bài xướng:

LANG BẠT

Đường thơm lượn sóng nét phiêu tình
Vạt tóc tung trời gió lãng linh
Mắt cứa vào đau từng mộng choáng
Môi quày đến xót những mơ thinh
Sương nhòa nhạt phủ tàn nguyên ảnh
Nắng phạc phờ rơi đuối dặm trình
Sa mạc ngây ngô trò cút bắt
Loanh quanh rượt đuổi phía không mình !

Lý Đức Quỳnh


Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang