Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

ĐÓA CUỐI MÙA



ĐOÁ CUỐI MÙA


Bất chợt người trao đóa cuối mùa
Ngẩn ngơ hồn bướm uống say sưa
Ai đem hoa cũ vương chiều lạnh
Ta nhặt cánh tàn ủ mộng xưa
Đau đáu môi run vài nụ biếc
Mơn man lòng dậy chút hương thừa
Bỗng nghe tim chạm niềm ân ái
Đủ để say mềm một giấc mơ.

Nguyễn Gia Khanh





Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

MỘT LẦN

 

MỘT LẦN

Một lần gõ cửa tim ai
Trăm năm để nhớ , để phai... một lần
Đường đời rộn rã bước chân
Bâng khuâng ngoái lại, một lần dở dang
Một lần người đã sang ngang
Bến kia, đò ấy lỡ làng đôi nơi
Người đi cánh nhạn xa vời
Vầng trăng gửi lại nửa trời thương yêu
Duyên trầu chưa thắm cùng cau
Trúc Mai còn đó nặng sâu đắp bồi
Một lần người lại nhớ người
Tóc sương tìm sợi xanh ngời cho nhau
Một lần thôi! đến mai sau
Còn thương còn nhớ , còn đau ...một lần!

Nguyễn Gia Khanh


Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

NHẶT NẮNG


NHẶT NẮNG

Có phải bàn tay ấm thuở nào
Kịp về mang nắng trải xôn xao
Run run môi lạnh câu êm ái
Bổi hổi tim yêu mộng ngọt ngào
Trời đất bốn mùa đành đã vậy
Ân tình đôi ngả thế thôi sao ?
Chiều đông bất chợt màu vàng vọt
Ta nhặt gom đầy nỗi khát khao.

Nguyễn Gia Khanh


Các bài họa:

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Bảo Câu


BẢO CÂU

Vạn dặm tung hoành chửa lỏng cương
Bảo câu lưu mãi chí kiên cường
Nê Thông cùng chúa- Đồ bàn trận
Ngựa sắt trừ Ân- Thánh Gióng vương
Gió bụi chưa phai chân thạch mã
Vó yên chẳng lụy huyết sa trường
Viễn chinh mấy cuộc gìn bờ cõi
Một dải sơn hà rạng bốn phương.

Nguyễn Gia Khanh


*Nê thông: con ngựa quý của vua Trần Duệ Tông đã cùng nhà vua tử trận trong trận Đồ Bàn 

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

ĐẾN CỬA LÒ


ĐẾN CỬA LÒ

    Anh đến Cửa Lò thỏa vấn vương
    Bình minh vàng rực những con đường
    Hòn Ngư vọng mãi chuông Chùa thượng
    Đảo Mắt in hoài bóng Tố nương *
    Trời biếc Lan Châu soi Giếng Ngọc
    Biển xanh Cửa Hội gọi Xuân Hương
    Mai về sơn cước lòng vời vợi
    Mang cả tình ai ngược với Lường!

Nguyễn Gia Khanh

*Truyền thuyết: nàng Tố nương đi tìm chồng đến Hàm hoan (Nghệ an ngày nay) thì thuyền bị đắm và dạt vào Đảo Mắt bây giờ, vì không thể vào bờ được nên hàng ngày nàng cứ gián mắt nhìn vào quê chồng nên đặt tên là Đảo Mắt

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013


                                         CÂU ĐỐI XUÂN GIÁP NGỌ:

1.
* Thần Mã rước nghinh, mở đường đạo nghĩa, như Phù Đổng bay lên      Ngựa Sắt.
* Giặc Xà đưa tống, trừ lũ gian tham, tựa Thạch Sanh chặt đứt 
  Trăn Tinh.
2.
* Khai bút Đường Thi, mừng bạn hữu Xuân lai hạnh phúc
* Đón năm Giáp Ngọ, chúc non sông Mã đáo thành công.

3.
* Đất Đứng ươm mầm, chào Giáp Ngọ thơ tuôn dường mã đáo
*Tao nhân gợi cảm, vịnh Đường Thi mộng tỏa tựa xuân lai.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

KIM NHAN


KIM NHAN *

Hứng mưa đón gió luống đầy vơi
Kìa ngọn Kim Nhan đứng chọc trời
Mây lượn lưng sườn dường sóng cuộn
Trăng treo đỉnh núi ngỡ gương soi
Ngang tay Chú Cuội sờ cằm chẻ
Xéo mắt Hằng Nga ghé má ngời
Một đóa sơn kỳ ai khéo tạc
Giữa đời dáng đá mỉm cười tươi.

Nguyễn Gia Khanh

*Kim Nhan: một ngọn núi đá nổi tiếng ở Anh Sơn, Nghệ An

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013


LỬA HỒNG
(Họa bài “Nhớ nguồn”của T.T Thích Thiện Thông)

Bến Giác buông chèo rộn mái thương
Thuyền ngân đầy pháp tỏa ngàn phương
Nguồn chơn Cực Lạc bao hoa trái
Cõi tục Ta Bà mấy gió sương
Liễu ngộ Tam Quy niềm chánh tín
Bảo trì Ngũ Giới chốn vô thường
Lửa hồng Bát Nhã soi muôn kiếp
Chiếu khắp nhơn thiên, rạng Phật đường.

Nguyễn Gia Khanh

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang