Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

THƠ HỌA:

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh tóc bay trong gió
DƯ HƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Lẳng lặng đông về đẫm gió sương
Chiều trôi lạnh lẽo bủa bên đường
Đành câu lỗi mộng hoài xa xót
Mặc kẻ si tình mãi vấn vương
Chợt tủi hoa tàn rơi trước ngõ
Mà đau dấu cũ đọng trong vườn
Hương thừa dẫu chỉ còn lay lắt
Cũng đủ cho lòng bấy giận, thương!

                          Nguyễn Gia Khanh


Bài xướng:

TÌNH ĐÔNG!
  NgũĐộThanh

Đông lùa xối xả toạc màn sương
Ngõ xóm buồn giăng tội nẻo đường
Quạnh quẽ thềm trăng vầng chẳng rọi
Âm thầm não bệnh gió còn vương 
Đình Vân  chết nổi trương đồng ruộng
Vũ lộng sanh chìm phủ góc vườn
Giã biệt ...mùa... đi,về,đến..ở ...
Chơn thường cõi lặng tỏa tình thương !

                                Lê Đăng Mành

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014


THƠ HỌA
 hinh anh buon tam trang nhat cua cac tieu nu 7 Hình Ảnh Buồn Tâm Trạng Nhất Của Các Thiếu Nữ

1.MÃI TÌM ANH

Em mãi tìm anh giống mọi lần
Khi tình vẫn thắm mộng ngày xuân
Mơ tan gối lạnh càng đau thiếp
Lệ rỏ canh dài luống tủi thân
Bởi phận thuyền quyên vàng đá nát
Nên đời má phấn gió sương dầm
Đêm đông vắng bạn thêm cô tịch
Khắc khoải tiếng lòng cứ vọng ngân.

                                   Yến Trang

2.KHÚC TAO PHÙNG

Ước được cùng ai dẫu một lần
Mộng lòng lại nối thắm tình xuân
Dù cho đó quá trăm lời ngọt
Cũng chẳng đâu bằng một chữ thân
Gió bụi thêm gầy vóc liễu cuốn
Nắng mưa mãi xót cánh hoa dầm
Bỗng nghe vọng động hồn tri kỷ
Trỗi khúc tao phùng lả lướt ngân.

                            Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

HẸN NÀNG XUÂN

Tóc bạc nhuộm đen trẻ mấy lần
Ngựa đi Dê đến hẹn nàng xuân
Hồ xưa thả bút cùng mây biếc
Ghế cũ gieo vần với bạn thân
Lắm lúc thơ cười như thác đổ
Nhiều khi chữ khóc bởi mưa dầm
Thú vui xướng họa chưa xa được
Biết đã mê rồi nốt nhạc ngân . 

Ngọc Tình 

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh thiếu nữ buồn

ĐÊM BUỒN

Song vắng đêm buồn ướt đẫm sương
Phòng đơn em thức suốt canh trường
Người xa từ ấy thềm hoa rụng
Gối lẻ bây chừ giọt lệ vương
Cứ tưởng trăm năm cùng một lối
Ngờ đâu nửa phút hóa đôi đường
“Phượng cầu” thêm thẹn tai tri kỷ
Để giấc Lâm Cùng lạnh lửa hương.

                               Yến Trang

*Ngày xưa Tương Như gẩy đàn bài “Phượng cầu hoàng” để quyến rũ Trác Thị- một người đẹp giỏi văn, sau đó 2 người lấy nhau về sống ở Lâm Cùng.

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

THƠ HỌA:    


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh 2 bông hoa

QUỐC THỌ- NGỌC KIM

(Kính tặng nhị thi huynh)

Chẳng hàng thế phiệt cũng trâm anh
Quốc Thọ- Ngọc Kim một điển hình
Kẻ nhớ miền xuôi chân chẳng quản
Người trông mãn ngược mắt không đành
Bút nghiên Bạch-Dị (*)dầu chưa thỏa
Tình nghĩa Nhân-Dừa vẫn mãi xanh
Chung Tử- Bá Nha(**) đang vẫy gọi
Thuyền thơ ắp mộng vượt băng gành.

                       Nguyễn Gia Khanh

(*)Bạch-Dị: Lý Bạch - Bạch Cư Dị 2 nhà thơ nổi tiếng trong “Sơ Đường tứ kiệt”
(**)Chung Tử Kỳ & Bá Nha là đôi bạn thân, tiếng đàn của Bá Nha chỉ Chung Tử hiểu niềm tâm sự. sau khi Chung Tử mất Bá Nha kêu rằng “ có ai hiểu tiếng đàn ta” rồi đập đàn không bao giờ chơi nữa.


Bài xướng:

NHỚ

Em ở Anh sơn , Em nhớ Anh
Đường xa cách trở cũng thôi đành…
Lắng hương trong gió tìm nhân ảnh
Ngẫm ý qua thơ tưởng dáng hình .
Qua thuở  đưa đò  cùng một nghiệp
Đến ngày cập bến vẫn chung gành .
Vui thơ kết nhịp cầu thân ái
Mong  mãi tình ta trọn vẹn xanh .

                              Lê Quốc Thọ

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh người ngắm nắng chiều

ĐÂU DỄ BỎ CHƠI
          (Họa)

Ta mỉm cười lên, cợt với đời
Ân tình cứ mặc lúc đầy vơi
Cùng gieo tâm sáng thêm lành nghiệp
Chớ để thân tàn lại kiệt hơi
Kẻ sĩ nào tham danh giữa chợ
Chim bằng há ngại gió trên trời
Dọc ngang cho thỏa thân nam tử
Đâu dễ già này bỏ cuộc chơi.

                     Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

CỨ MÃI CHƠI

Chua ngọt đắng cay trải nghiệm đời
Chưa già mà bệnh có đâu vơi
Một thời quân ngũ dầm sương gió
Mấy dạo ngoại thương xả sức hơi
Tóc bạc chẳng màng vài góc đất
Đầu xanh há quản bốn phương trời
Ngẫm ra con tạo đà oan nghiệt
Đã thế thì đây cứ mãi chơi.
                        Phạm Kim Lợi

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Bao Giờ Anh Đến ( Họa) / Xướng: Ngọc Tình

hinh anh dep buom va hoa 10 Hình Ảnh Đẹp Bướm Và Hoa

BAO GIỜ ANH ĐẾN
  (Họa)

Bao giờ anh lại đến cùng em?
Để nhặt màu trăng rụng trước thềm
Hương bưởi ngoài sân đưa mấy bận
Giọt lòng dưới gối rỏ từng đêm
Buồn trông cánh bướm đùa hoa dại
Chạnh nhớ bàn tay vuốt tóc mềm
Hôn nụ phai tàn tim bỗng nhói
Bao giờ anh lại đến cùng em?

                            Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cây mai vàng đẹp

MAI VÀNG
( Ngũ Độ thanh-Họa)


Lặng nở âm thầm đẫm tuyết phong
Trời xuân bỗng rực cánh hoa nồng
Tàn vơi vẫn thắm khoe miền tục
Giá lạnh thêm ngời gửi cõi không
Đã tỏa mùi hương từ tạo hóa
Còn phô nét ngọc ngỡ tiên bồng
Mai vàng mãi níu lòng quân tử
Giữa nẻo vô thường cợt gió đông.

                             Nguyễn Gia Khanh


 Bài xướng:

MAI
(Ngũ độ thanh)

Rét bủa chao lùa vẫn hạo phong
Vàng ươm ướp nhụy tỏa hương nồng
Tinh thần lẫm liệt cùng sơn tuyết
Cốt tủy chơn thường giữa dặm không
Phẩm sạch trang đài chiêu lữ khách
Hồn thơm dũng khí cảm tang bồng
Chu Thần “thủ bái lưu tờ cũ”
Vạn thuở mai về vẫn thách đông.

                                    Lê Đăng Mành





Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Kết quả hình ảnh cho nam tào bắc đẩu truyền thuyết

CỢT NAM TÀO

Cứ nghĩ đến ông lại nực cười
Ta vừa tuổi lão dám trêu ngươi
Cơm ăn dăm bát no kềnh bụng
Thơ viết đôi câu thỏa nguyện đời
Cầm bút dở hay thi hữu vịnh
Thưởng trà nồng nhạt bạn bè chơi
Chị Hằng còn hẹn mai thăm đón
Sơ ý Nam Tào lá số rơi.

                         Phạm Kim lợi

Họa:

LỜI BẮC ĐẨU

Cầm bút phân vân, Bắc Đẩu cười:
Mới vừa đáo lão, ngộ tha ngươi
Vì qua tai biến đà an phận
Và trải trầm luân vẫn kệ đời
Còn biết ruộng nương mà kiếm sống
Lại hay thơ phú để tìm chơi
Gia thêm bốn chục xuân thôi nhé!
Bách tuế, chiếu này đến lượt rơi.

                        Nguyễn Gia Khanh
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang