Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Xuân Tàn / Xướng: Như Thị



XUÂN TÀN
(Ngũ độ thanh , bát vĩ đồng vận)

Chửa thắm mà xuân đã vội tàn
Bên đình trống hội cũng vừa tan
Sầu thi lỡ mộng vùi thư án
Cố hữu đành chân trải dặm đàng
Đắng nỗi lòng xưa ngùi rượu lảng
Đau mùa bướm cũ chạnh tình gian
Ngày mai hỏi biết tìm đâu bạn ?
Chuyện ấy… còn chi nữa để bàn!

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Cô Liêu / Xướng: Thy Lệ Trang


CÔ LIÊU

Bên song thoảng lá rụng vườn đêm
Cứ ngỡ chân ai khẽ động thềm
Ngắm bóng trăng tàn ngao ngán mãi
Trông đường phố vắng não nùng thêm
Người đi một bước lòng bao nặng
Kẻ đợi năm canh rượu bấy mềm
Gió cợt lao xao bờ liễu rối
Mơ màng tóc ấy xõa vai êm…

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Sao Đành / Xướng: Liêu Đình Tự


SAO ĐÀNH

Nhớ thuở thuyền tình rẽ chuyến ngang
Người theo kẻ ấy biệt xa làng
Bài thơ mộng cuối trăm lần gửi
Gánh nợ duyên đầu một kiếp mang
Chốn cũ phôi phai tìm bóng nhạn
Tên xưa lạnh lẽo khắc thân bàng
Vì đâu nhịp lỡ cung đàn rối
Hỏi bạn sao đành nghĩ bất can ?


Nguyễn Gia Khanh

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Hoa Tình Yêu / Xướng:Như Thu



HOA TÌNH YÊU

Khen ai chốn ấy khéo vun trồng
Cúc héo bây chừ lại trổ bông
Thiếp giỏi tài bồi đà đẹp ý
Chàng say kiến tạo cũng thơm lòng
Nâng niu gốc hạnh nào màng sức
Chăm chút cây đời há quản công
Chớ nghĩ xuân tàn mùa hết thắm(*)
Tình yêu mãi trổ triệu hoa hồng.

(*)Mượn ý  Thơ Mãn Giác Thiền Sư:
“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết”


Nguyễn Gia Khanh

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Xuân Sang / Xướng: Phương Hà



XUÂN SANG

Lại ngắm xuân về khắp thế gian
Lại say đào thắm, đắm mai vàng
Lại khơi tứ dậy cùng hồn bút
Lại gửi tình vương với gió ngàn
Lại đón nhành non mầm biếc nhú
Lại nghe gốc cỗi nhựa thơm tràn
Lại đem ấm áp bình minh tỏa
Để tiễn sương mù, nắng mới sang.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Hương Xuân / Xướng: Cao Bồi Già



HƯƠNG XUÂN

Xuân về tất thảy vạn hoa khai
Lộc biếc đầy sân cứ ngắm hoài
Trước cửa lung linh vài chậu quất
Bên thềm rực rỡ mấy nhành mai
Vương lòng giấc mộng gieo càng đắm
Tặng bạn vần thơ nối mãi dài
Ngây ngất vườn xưa hoa thoảng gió
Hương này lại ước gửi cùng ai.

Nguyễn Gia Khanh


Bài xướng:

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Cảnh Vắng Bà / Xướng: Như Thị



CẢNH VẮNG BÀ
(Bát vĩ đồng vận)

Bởi cháu nên ông phải vắng bà
Đầu hôm, sáng sớm có ai nà ?
Qua ngày mớ sách vùi cư xá
Đến bữa tô mì đãi lão gia
Muối trộn cùng rau thèm mãi cá
Mèo chung với chủ đói theo đà
Lòng luôn tự hỏi sao lâu quá
Cái cảnh “ly thân” rõ khổ là…

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Phôi Phai 2 - Xướng: Thy Lệ Trang




PHÔI PHAI 2
(Tứ đối)

Rượu cạn, men sầu đầy quán vắng
Đêm tàn, lệ tủi đẫm mi cay
Thềm xưa ngóng gió hờn trăng muộn
Gác lạnh chờ người uổng cuộc say
Bút gượng đề thơ ngồi với bóng
Sương lùa nhuốm tóc rụng theo ngày
Đôi vầng Nhật Nguyệt dù còn thắm
Một giấc Châu Trần cũng đã phai.


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Hoàng Hôn / Xướng: Như Thị


HOÀNG HÔN
(Thủ vỹ ngâm)

Đã thấy hoàng hôn bịn rịn chiều
Trời giăng mây tím nhuộm buồn hiu
Chơi vơi viễn xứ loang sương khói
Thấp thoáng cô lư vọng sáo tiêu
Mộng úa thêm rầu màu huyễn ảo
Thuyền xa để tủi bến hoang liêu
Làm sao níu được vầng dương rụng
Đã thấy hoàng hôn bịn rịn chiều.

Nguyễn Gia Khanh


Bài xướng:

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Ngậm Ngùi Xuân / Xướng: Phương Hà



NGẬM NGÙI XUÂN…

Chẳng muốn, xuân rồi cũng sẽ qua
Chàng trai thuở ấy… hóa ông già
Lời yêu ngỏ với đào mai rụng
Tóc úa bay cùng nắng gió pha
Ngó dáng chân chồn đi lững thững
Trông trăng dạ rối mộng la đà
Bùi ngùi nhật ký từng trang lật
Nét mực ngày xưa đã nhạt nhòa.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Giọt Sương / Họa:Phạm Kim Lợi, Liêu Đình Tự,Mai Quang, Sông Thu,Lộc Bắc,Thy Lệ Trang,Như Thu, Như Thị,Huy Phương,Nguyễn Văn Đào,Trần Như Tùng,Bùi Anh Phúc, Thanh Hòa, Uyên Du, Minh Huy, Thục Nguyên, Phan Tự Trí



GIỌT SƯƠNG

Ngắm giọt sương mai, chạnh nỗi tình
Long lanh, cũng chẳng quá bình minh
Vừa may mắn đọng giàn thiên lý
Lại hẩm hiu vương đám lục bình
Kẻ ngỡ dòng châu trào mắt tủi
Người ngờ hạt ngọc đậu hoa xinh
Mong manh một kiếp giăng trên cỏ
Vẫn đủ trầm luân đắm phận mình.

Nguyễn Gia Khanh

Các bài họa:

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Nhắn Kha Tiên Sinh / Xướng: Kha Tiệm Ly



NHẮN KHA TIÊN SINH

Chớ vội buông cờ để mặc rơi
Minh quân Đất Đứng ở đâu rồi ?
Dù chưa rượu ấy cùng huynh chuốc
Cũng đáng gương này với đệ soi
Đã chẳng hơn thua màu lá số
Thì thây đắng ngọt vị men đời
Hả hê cho thỏa trang nam tử
Trút gánh tang bồng, bụi áo vơi.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang