Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Ông - Tôi ( Họa ) / Xướng: Lý Đức Quỳnh



ÔNG - TÔI

Tình thân thù tạc chén tương quỳnh
Lưng cúi, cũng vì chữ hiển vinh
Quần rộng che chân loài khoái nịnh
Áo dài phủ gối kẻ tham sinh
Tâm ma lại ưỡn khoe nhân nghĩa
Dạ quỷ còn bày đặt mõ kinh
Hết chức, thôi quyền thành lạ lẫm
Ông-Tôi, chớ nhắc thuở đăng trình .

Nguyễn Gia Khanh


Bài xướng:

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Bạn Ơi ! ( Họa ) / Xướng: Cao Bồi Già



BẠN ƠI !
(Thủ vĩ Đối Cú*- Thủ Vĩ Ngâm)

Hỡi bạn chung tình thuở ấy ơi !
Ngẫm câu tương ngộ khóc hay cười
Thơ chan lệ tủi khôn thành ý
Chữ nhuốm niềm đau chẳng hóa lời
Trêu cánh hoa tàn xuân nỡ cợt
Mỉa đời mộng úa phận đành chơi
Xa nhau mãi ngóng phương trời lạ
Hỡi bạn chung tình thuở ấy ơi !

*Từ đầu và từ cuối của mỗi câu đều đối nhau


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Cảnh Quê ( Họa ) / Xướng: Phạm Kim Lợi


CẢNH QUÊ

Cảnh vật quê mình thật đẹp tươi
Xôn xao bến nước trẻ reo cười
Đồng xanh lúa gọi kỳ bông trổ
Ráng đỏ mây hòa giọt nắng rơi
Lảnh lót diều ai ngân tiếng sáo
Chơi vơi cánh én liệng lưng trời
Đường xuân vẫn thắm ngàn hoa nở
Đón khách xa gần ghé bước chơi.


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Hồn Quê ( Họa ) / Xướng: Phạm Duy Lương



HỒN QUÊ

Tiếng gà gáy dục gợi hồn quê
Nắng gọi bình minh đốt lửa hè
Dưới chợ chon von tòa “Điện Máy”
Bên đường thấp thoáng biển “Cà Phê”
Xinh tươi thục nữ môi cười đón
Dịu ngọt lời ca tiếng vọng về
Cách biệt bao năm trời viễn xứ
Bây chừ trở lại đắm lòng mê !


Nguyễn Gia Khanh

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Đêm Buồn ( Họa ) / Xướng: LienNguyen



ĐÊM BUỒN
(Ngũ độ thanh)

Đêm buồn thả mộng giữa trời không
Vỡ mảnh tình riêng nhạt má hồng
Huyễn ảnh ngày nao hờn bóng nguyệt
Manh thuyền thuở ấy tủi dòng sông
Đang cùng đắng rượu say hồn lẻ
Chợt đã tàn canh tỉnh giấc nồng
Đỏ bụi thời gian mờ viễn xứ
Mơ về chốn cũ ngậm ngùi trông !

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Hãy Nhẹ Lòng (Họa) /Xướng: GM Nguyễn Đình Diệm



HÃY NHẸ LÒNG
(Nhị thức)

My cuộc trầm luân nếm trải rồi
Dù cho sóng cả, mái chèo xuôi
Dòng trong đã gội bao thân phận 
Bến đục còn vương những sự đời
Bể rộng ân thâm tròn dưỡng dục
Vườn xinh mộng thắm thỏa tài bồi
Nhân tình mặn nhạt bao dâu bể
Danh lợi như là gió thoảng thôi

Danh lợi như là gió thoảng thôi
Một mai cát bụi hóa thân rồi
Dù cho cuộc thế mưa vùi dập
Chớ để ân tình sóng cuốn trôi
Nắng ấm hong thêm vườn ấm nắng
Đời yêu dệt mãi mộng yêu đời
Tử sinh lão bệnh ai nào chẳng
Hãy nhẹ lòng dường chiếc lá rơi…

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Lời Kỹ Nữ (Họa) / Xướng: Cao Bồi Già


LỜI KỸ NỮ

Hỡi người lỡ đến với đây rồi
Chớ thõng tay về xót lắm ơi !
Bướm lả ong lơi hờn mộng thắm
Hồng phai liễu úa rũ hồn tươi
Đêm quờ gối lẻ bao lần khóc
Ngày nở môi đau bấy nụ cười
Mấy lượt Tràng Khanh cùngTống Ngọc
Mà đời em vẫn một mình thôi !

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Thương Thay! ( Họa) / Xướng: Liêu Đình Tự



THƯƠNG THAY !

Vì tiền chẳng ngại để danh ô
Biệt thự ông xài cả triệu đô
Đổi bạn, đổi thầy, như đổi ngựa
Thay xe, thay “nhí” tựa thay đồ
Đời tươm rủng rỉnh vàng đem dát
Kiếp mạt tan tành ngục bước vô
Nghĩa địa tham quan ngày mãi chật
Thương ôi ! bạc chẳng xuống theo mồ.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Lấy Chồng Ngoại (Họa) / Xướng: Cao Bồi Già



LẤY CHỒNG NGOẠI

Ba đào nỡ ghẹo khách môi hồng
Lỡ đã tin người, có khổ không !
Xứ lạ xe duyên mình hứng chịu
Quê nghèo tựa cửa mẹ chờ trông
Thương thân gái nhỏ đà lầm bến
Chạnh bóng thuyền xưa cứ lạc dòng
Khúc hát “mù u…” càng đứt ruột
Nhìn trăng cố quốc xót xa lòng !


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Ngóng Trông ( Thuận- Nghịch độc) / Họa: GM Nguyễn Đình Diệm, Liêu Đình Tự, Tô Hoàng Nam, Thy Lệ Trang


NGÓNG TRÔNG
(Thuận- Nghịch độc)

Xa vắng bấy mùa mấy ngóng trông
Lối giăng sầu mộng ngẩn ngơ lòng
Nhòa sương khói phủ mờ trăng hạ
Vấy gió mưa về lạnh bến đông
Pha đắng giọt buồn dâng quán lẻ
Mượn vui niềm tủi chạm môi hồng
Ngà say chuốc cạn bầu cho đã
Ta với bóng chiều quặn nhớ mong.

Đọc nghịch:

Mong nhớ quặn chiều bóng với ta
Đã cho bầu cạn chuốc say ngà
Hồng môi chạm tủi niềm vui mượn
Lẻ quán dâng buồn giọt đắng pha
Đông bến lạnh về mưa gió vấy
Hạ trăng mờ phủ khói sương nhòa
Lòng ngơ ngẩn mộng sầu giăng lối
Trông ngóng mấy mùa bấy vắng xa.

Nguyễn Gia Khanh

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Cõi Mơ ( Xướng-Họa) Phương Hà / Nguyễn Gia Khanh




CÕI MƠ

Một chiếc thuyền con giữa cõi mơ
Sương giăng mờ mịt phủ đôi bờ
Trời mây bãng lãng màu lam khói
Sông nước dịu dàng sắc tím thơ
Bàng bạc vầng trăng soi bến mộng
Thướt tha cành trúc rũ rèm tơ
Mắt soi đáy mắt, hồn xao xuyến
Đón chiếc hôn môi,dạ sững sờ.

                       Phương Hà

Bài họa:

CÕI MƠ
(Họa Y đề)

Cùng ai lướt nhẹ chiếc thuyền mơ
Dạ khúc nào ngân vọng bến bờ
Vớt ánh trăng vàng trôi lãng đãng
Buông nhành liễu biếc lơ thơ
Chòng chành sóng vỗ ru tình mộng
Óng ả vai choàng xõa suối tơ
Lã chã sương đùa trên áo mỏng
Tóc nghe gió thoảng ngỡ tay sờ…!


Nguyễn Gia Khanh

Bài họa của GM Nguyễn Đình Diệm, LienNguyen, Liêu Đình Tự:

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Sang Ngang ( Họa ) / Xướng: Phương Hà



SANG NGANG

Sang ngang người nhẹ bước lên thuyền
Có gã si tình trố mắt nghiêng
Đứng lặng cho hồn kia hóa đá
Khóc mừng để kẻ ấy nên duyên
Đôi đường trách phận càng hờn mộng
Một bóng trông mùa lại đợi chiêm
Sáo đã qua sông từ dạo ấy
Mà ai cứ mãi ngóng về em !

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Mong Người (Họa) / Xướng: LienNguyen


(Ảnh từ trang NgocLien’sblog)

MONG NGƯỜI
(Ngũ độ thanh)

Mỏi mắt mong người, mộng vỡ tan
Hằng Nga vội vã chếch non ngàn
trăm bữa nọ đà êm ấm
Để một phen này lỡ dối gian
Chắc bởi đêm buồn trăng đã lặn
Đành nên gối lẻ lệ còn chan
Tàn canh phím lạnh cung sầu trỗi
Vắng vẻ thềm khuya lỗi nhịp đàn.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Mùa Hoa Gạo / Họa: Phan Tự Trí, Phạm Kim Lợi, Trần Như Tùng, Liêu Đình Tự, Huy Vụ, Phương Hà, Cao Bồi Già, Thy Lệ Trang, Lien Nguyen



 MÙA HOA GẠO

Chợt đến đây rồi hỡi tháng ba !
Màu bông gạo đỏ cháy lòng ta
Rưng rưng gợi lại mùa khao khát  
Lã chã rơi theo gió nhạt nhòa
Nhuộm kín vần thơ còn viết dở
Vương đầy tuổi mộng đã lùi xa
Hoa như huyết lệ ai vừa rỏ
Để chạnh buồn thêm buổi xế tà.

Nguyễn Gia Khanh
.
Bài họa:

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Nhành Mai Muộn (Họa) / Xướng : Lê Đăng Mành



NHÀNH MAI MUỘN

Xuân tàn chẳng nhạt với tình mai
Dẫu muộn mà sao cứ đợi hoài
Quý phái xui hồn khơi mộng trải
Thanh tao khiến bút dục thơ khai
Nào phai hết sắc dù trơ lá
Vẫn đẹp cho đời lại nghén thai
Ủ cả năm trời trong gió tuyết
Mùa sau thêm rạng nét trang đài.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Xẩm (Họa) / Xướng: Cao Bồi Già



XẨM

Một kiếp đàn ca để khách vui
Đem thân cát bụi hát dâng đời
Cho người có mắt tình thêm sáng
Mặc túi không tiền nghĩa chớ vơi
Dẫu cảnh mù lòa mà chẳng khóc
Thây cơn đói khát vẫn vang cười
Thôi thà chả thấy Tiên hay quỷ
Mượn khúc truy hoan hiến tặng người.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Thà...!


THÀ…!

Thà làm ngọn gió heo may
Ru hồn lá úa lắt lay thu vàng
Thà làm hạt cát liêu hoang
Cho người xây mộng dã tràng…thế thôi !
Thà tôi cũng chẳng là tôi
Thà em cũng chẳng là người trong mơ.


Nguyễn Gia Khanh

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Thỏa Mộng (Lộc lư ngũ bộ) /Xướng : Thy Lệ Trang

 


                         THỎA MỘNG                         
(Lộc lư ngũ bộ)

Hương thề gửi gió thoảng bờ vai
Lối mộng chơ vơ một dấu hài
Ngắm bóng trăng tà, đêm chiếc lẻ
Đong mùa lá rụng, nỗi bi ai
Cung đàn lạc phím ru hồn lạnh
Giấc điệp sầu mi vẽ nét phai
Lặng lẽ phòng khuê ngồi đối cảnh
Ba sinh há ghẹo đến bao dài?

Ngóng bước người đi khuất dặm dài
Hương thề gửi gió thoảng bờ vai
Màu trăng quan tái choàng sương bủa
Vó ngựa đăng trình cuốn bụi bay
Mộng chạnh niềm riêng vàng đá nát
Canh tàn gối lẻ lửa hương phai
Xuân qua mấy lượt trên môi úa
Một gánh tương tư vẫn nặng hoài.

Chân mây cách trở vấn vương hoài
Dõi cánh buồm xa mãi đợi ai
Giọt lệ trào mi nhòa khóe mắt
Hương thề gửi gió thoảng bờ vai
Đà nghe nhạc trỗi ru êm mộng 
Lại ngóng người về sưởi ấm tay
Chợt ánh tà dương đà phủ tím
Ngùi trông bóng đổ lối tương lai.

Vẫn cứ tin rằng mộng thái lai
Dù bao sóng dữ mãi giăng bày
Thây lời nguyện cũ phơi mưa nắng
Mặc cánh hoa xưa rụng nhụy đài
Chữ hẹn chờ ai chung bóng nguyệt
Hương thề gửi gió thoảng bờ vai
Thềm xuân vẫn thắm hoa năm trước
Bướm lại say mê thỏa những ngày.

Niềm mong đã đến với bao ngày
Mộng cũ chung đường nguyện nắm tay
Tựa nắng thêm ngời soi vạn nẻo
Dường hoa mãi thắm tỏa muôn loài
Khơi hương cuộc ái càng trao đắm
Nối đuốc men tình lại chuốc say
Nhắc chuyện lòng xưa …cùng bẽn lẽn
Hương thề gửi gió thoảng bờ vai.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang