Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !
Hiển thị các bài đăng có nhãn SONG THANH ĐỆP VẬN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SONG THANH ĐỆP VẬN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Bến Vắng / Họa: Nhiều tác giả



BẾN VẮNG
(Song thanh, LTVT, NTVV)

Vẫn mãi nghiêng trông bến vắng này
Trời chiều lãng đãng gợn heo may
Sau đêm nguyệt hạ người lồng bóng
Cuối áng mây thu nhạn gọi bầy
Bổi hổi mùa dài khơi mộng nhạt
Bùi ngùi chén đắng dỗ mơ cay
Thương ai để tủi lời nguyền cũ
Chạnh cuộc chia ly nối tháng ngày.

Nguyễn Gia Khanh


BÀI HỌA:

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Chạnh Bước Quan San


CHẠNH BƯỚC QUAN SAN
(Song thanh-LTVT-NTVV)

Dĩ vãng xa xăm chợt gợi về
Đường chiều diệu vợi níu cơn mê
Trên sông lãng đãng thuyền nằm đợi
Dưới bến lao xao buổi ngỏ thề
Cuộc mộng đành vùi theo sóng gió
Tình đời chỉ gửi với sơn khê
Chân hoang cất bước lòng rời rã
Bởi nẻo quan san cũng đã kề.

Nguyễn Gia Khanh

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Ngóng Mẹ


NGÓNG MẸ
(Song thanh)

Người dù bóng khuất nẻo Thiên Di
Nặng nợ con đâu dám bất nghì
Bữa thẫn thờ vùi cơn đoạn tuyệt
Ngày rầu rĩ ngẫm phút chia ly
Êm câu Báo Hiếu nồng nàn lễ
Ấm đóa Vu Lan rạo rực kỳ
Lã chã ngoài thềm ngâu sướt mướt
Lòng chiều khó giấu nỗi ai bi.

Nguyễn Gia Khanh

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

BÀI HỌA:

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Mộng Chiều / Xướng: Thạch Hãn



MỘNG CHIỀU
(Song thanh)

Vẫn mãi ghìm lòng nén tứ thơ
Tay run mực cạn trí đà mờ
Tần ngần đợi bạn bao hôm đấy
Bẽn lẽn cười mình mấy lúc cơ
Xướng đến vui thay đành vội họa
Trông theo nhớ quá lại thầm chờ
Dù hồn đã rã tim đang ấm
Mượn mộng chiều tàn bút cứ quơ.

Nguyễn Gia Khanh

BÀI XƯỚNG:

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Tự Tại


TỰ TẠI
(Song Điệp)

Đắng đắng, cay cay phận trải rồi
Hờn hờn, oán oán cũng vầy thôi
Đừng lo rủi rủi, may may kiếp
Chẳng ngại nên nên, hỏng hỏng đời
Bút bút, nghiên nghiên hồn vẫn mộng
Cờ cờ, bạc bạc thói nào chơi
Cần chi lợi lợi, danh danh ấy
Rượu rượu, thơ thơ đủ tuyệt vời.

Nguyễn Gia Khanh

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Nguyệt Khuyết / Họa: Lý Đức Quỳnh, Phan Tự Trí, Trần Như Tùng, Như Thu, Lê Viên Ngọc, Hải Rừng, Như Thị, Nguyễn Văn Lan, Thy Lệ Trang, Nhã My



NGUYỆT KHUYẾT
(Song thanh điệp vận)

Ơi trời ! có tỏ nỗi lòng mong
Phận vẫn trăm năm giữ chữ tòng
Kiếp thiếp đà qua đôi khúc đục
Thuyền quyên chẳng đặng một dòng trong
Sương vương gối trỗi cơn hờn mộng
Gió ngỏ thềm nêm cảnh lạnh phòng
Chạnh mảnh mai phai ngồi ngóng bóng
Âm thầm nguyệt khuyết đã lồng song.

Nguyễn Gia Khanh

Các bài họa:

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Hững Hờ Thu / Họa: Thy Lệ Trang, Phan Tự Trí, Lý Đức Quỳnh, Cao Bồi Già, Sông Thu, Lê Viên Ngọc, Đoàn Đình Sáng


HỮNG HỜ THU
(Song thanh điệp vận)

Thu dù lắm thắm lại nhiều yêu
Chẳng gắng lòng mong, động mộng chiều
Tháng lảng, ngày say hồn chới với
Đêm mềm, tối dỗi bóng liêu xiêu
Đường sương lã chã buồn muôn lối
Ngõ gió lay phay ngán vạn điều
Khỏi hỏi vì chi mà oán thoán
Âu sầu há đã bấy nhiêu chiêu ?

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Bóng Mộng


BÓNG MỘNG
(Song thanh điệp vận)

Chiều yêu lướt thướt bướm say bay
Vắng lặng lòng mong trỗi nỗi này
Ảm đạm mầu châu không biết tiết
Bơ phờ vóc ngọc chẳng hay ngày
Đà sa bến hẹn thuyền quyên vướng
Bởi đợi bờ mơ lữ thứ quay
Trống rỗng buồn tuôn tìm bóng mộng
Im lìm cỏ đỏ dấu hài phai.

Nguyễn Gia Khanh

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Thôi Rồi Thú Cũ / Họa: Khôi Thanh


THÔI RỒI THÚ CŨ
(Song thanh điệp vận)*

Thôi rồi thú cũ dẫu chưa ưa!
Dục khúc đàn than, gẩy mấy vừa
Gió ngỏ chơi vơi vầng nguyệt khuyết
Hoa nhòa lã chã giọt mưa thưa
Sương vương liễu yếu banh cành lá
Nắng lặng thềm êm đọng bóng dừa
Trút chút trầm ngâm đời lữ thứ
Trong lòng ước được mộng xưa đưa.

Nguyễn Gia Khanh

*Đây là thể thơ mà trong mỗi câu đều có từng cặp từ cùng thanh, cùng vận

Họa:


TRÔNG CHỒNG

Lững thững trông chồng, má chả ưa !
Nàng mang tiếng biếng mãi chưa vừa
Khơi lời bối rối cay ngày vắng
Tựa cửa tần ngần chán nhạn thưa
Lỡ nhớ chiều xiêu thu dục cúc
Mà xa lối gội gió cưa dừa
Ôi thôi ! chẳng đặng duyên thuyền bến
Bỏ đó câu sầu gửi cửi đưa.

                            Khôi Thanh






Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang