Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Bóng Vỡ / Xướng: Cao Bồi Già


BÓNG VỠ

Còn đây kỷ niệm giữa thu vàng
Lối cũ đầy hương bưởi tỏa lan
Lá úa đôi làn sầu rụng thoảng
Tình phai một khúc cợt ngân vang
Neo thuyền sóng vỗ ru hồn mộng
Ngóng bạn ai ngồi vớt ánh trăng
Bóng vỡ tan rồi ngơ ngẩn bóng
Dư âm võng động rối cung đàn.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Ngâu Buồn / Xướng: Cao Bồi Già



NGÂU BUỒN

Ngâu buồn rả rích giọt bi ai
Rách tả tơi chiều trận gió nhay
Thu đến gieo lòng cơn nhớ mãi
Người đi ngóng bước nỗi mong hoài
Heo may buốt lạnh bờ vai vắng
Rượu cúc say nồng cuộc mộng dai
Vẫn chỉ mình ta ngồi độc ẩm
Mình ta với bóng dật dờ lay !


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Nhớ Lời Cha Dạy / Xướng: Phạm Kim Lợi


NHỚ LỜI CHA DẠY

Nhớ lại bao lời dạy của cha
Dù cho áo rách vẫn nguyên tà
Xem khinh bả lợi như bèo bọt
Giữ vẹn tình người tựa thịt da
Ngọc Bội, sân này đừng ruổi mộng
Kim Môn, chốn ấy gắng theo đà
Nhân tâm mãi sáng dường tinh Đẩu
Thế sự xuôi lòng mặc ngựa-la.


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Thâm Tình / Xướng: Liêu Đình Tự



THÂM TÌNH
(Nhị thức)

Khi bóng xuân tàn nhạt sắc lan
Hè qua cúc tỏa ngát thu vàng
Lòng con lại nhớ câu thiên mệnh
Phận mẹ đà vui chốn địa đàng
Mộng cũ còn vương màu lữ thấn
Kinh xưa mãi tụng khúc quan san
Âm dương dẫu biết ngàn cách biệt
Vẫn ước linh hồn phát diệu quang.

Sưởi ấm lòng ta bếp lửa than
Đêm đông có mẹ mãi chu toàn
Thân cò khó nhọc nào vơi gánh
Bóng thỏ hao gầy đã khuất non
Bởi phận chưa tròn câu báo hiếu
Nên lòng cứ thẹn đạo làm con
Tình thâm mẫu tử tày sông núi
Đá nát vàng phai nghĩa vẫn còn !

Nguyễn Gia Khanh


Bài xướng:

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Ấm Đóa Vu Lan / Họa : Lý Đức Quỳnh, Liêu Đình Tự, Phạm Kim Lợi, Trần Như Tùng, Đoàn Đình Sáng, Phan Tự Trí, Thy Lệ Trang, GM Nguyễn Đình Diệm


ẤM ĐÓA VU LAN

Thu về ngực ấm đóa Vu Lan
Nhớ mẫu thân xa mấy dặm ngàn
Dù có đong đầy bao diệu ngữ
Cũng không viết đủ những thâm ân
Lòng con thổn thức lời Kinh Hiếu
Bóng mẹ lung linh cõi Niết Bàn
Mỗi bước phong trần chân dẫu mỏi
Nương bờ vú mộng thoáng bình an !

Nguyễn Gia Khanh



Các bài họa:

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Ngưu Lang-Chức Nữ / Xướng: Sông Thu



NGƯU LANG-CHỨC NỮ

Vạn thuở thương hoài phận cặp Ngâu
Vì yêu mới chịu cảnh ly sầu
Chăn trâu, kẻ biếng đành mang tủi(*)
Nghe sáo, người mê phải chuốc đau
Kết cánh nên cầu tình quạ khách(**)
Cho duyên thắm mộng nghĩa tằm dâu
Khóc cùng Ngưu-Chức khi thu đến
Khiến cả người đời hứng giọt châu.

Nguyễn Gia Khanh

(*) Tích: Chức Nữ  vì mê tiếng sáo của Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng, nên bị Ngọc Hoàng bắt 2 người phải xa nhau hai đầu sông Ngân.
(**)Tích: chim Ô (quạ) và chim Thước (khách) kết cánh thành cầu Ô Thước.


Bài xướng:

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Ốc & Cua /Xướng: Cao Bồi Già, Thy Lệ Trang



KHOÁI KHẨU

Người thì thích ốc kẻ thèm nghêu
Dẫu biết tanh tao vẫn hám khều
Cắn đít chàng ăn nàng chực nút
Mò ao mũi hít miệng thầm kêu
Dù hôi mấy cậu lòng không sướng
Mặc dở bao cô phận dám liều
Khoái khẩu là ngon chi kể nhớp
Nhục vinh đôi lúc cũng chia đều.


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Dâng Nén Tâm Nhang / Xướng: Phương Hà


Gia Khanh rất cảm động được chị Phương Hà thân tin gởi bài thơ chia sẻ nhân ngày giỗ thứ 8  người chồng thân yêu của chị! GK xin góp bài họa & DÂNG NÉN TÂM NHANG đến người quá cố, cầu mong linh hồn anh sớm siêu thoát nơi miền Cực Lạc!

DÂNG NÉN TÂM NHANG

Xót chị năm dài vắng biệt anh
Hồn yêu thuở ấy vẫn nguyên lành
Thơ sầu viết mãi nào mong gửi
Sắc thắm trôi hoài chẳng thiết phanh(*)
Ngóng cõi u minh lòng quặn thắt
Trông miền dĩ vãng mộng vờn quanh
Thay hoa húy lễ dâng đôi vận
Một nén tâm nhang tạc nghĩa thành.

Nguyễn Gia Khanh


(*)Phanh: Thắng (hãm)

Bài xướng:

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Tự Tại / Xướng: GM Nguyễn Đình Diệm



TỰ TẠI

Dẫu ánh dương tà đã cạn vơi
“Nhân sinh thất thập…” có dư rồi
Trao câu xướng họa về muôn nẻo
Sẻ nỗi buồn vui đến vạn người
Bởi phận đà quen đường bụi cuốn
Nên lòng vẫn mặc bóng chiều trôi
Hương thiền chẳng vấy mùi danh lợi
Mượn bút tìm khuây cợt với đời.


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Ngóng Bạn / Xướng: Liêu Đình Tự


NGÓNG BẠN

Ngóng bạn nghiêng bầu chuốc đắng môi
Bâng khuâng cánh nhạn cuối chân trời
Heo may khéo cợt sầu mi khép
Khói sóng say đùa úa lá trôi
Một bóng thuyền đơn hoài cập bến
Trăm năm phận tủi mãi neo đời
Tri âm đã biệt lòng hoang hoải
Lối mộng thu về nhớ chửa vơi.

Nguyễn Gia Khanh

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Có Chịu Nằm Co ? / Xướng: CBG


CÓ CHỊU NẰM CO ?

Khác chi lũ mặt ngựa đầu bò
Chẳng sợ nhân loài rủa tiếng dơ
Rỏ dãi- Hán man thè lưỡi liếm
Vung gươm- Tòa án chặn tay vồ
Giấc mơ Chín Đoạn chôn đi nhé
Lòng thối Ba Tàu đậy lại cho
Phi Líp Pin cười! dân Việt hứng !
Phen này Tập có chịu nằm co?


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Họa cùng thi huynh Liêu Đình Tự



1.TỰ KHUYẾN

Gia môn đô ái xuất từ nhân
Muôn sự vô nan bởi kiệm cần
Thiên hạ năng tầm châu ngọc mỹ
Đường trung ước đặng nghĩa tình thân
Đối người hòa nhã cao minh trí
Xử thế công tâm quảng đại thần
Đạo lý bất tri từ vạn thuở
Mặc nhiên tất thảy tự si sân .


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang