ẤM ĐÓA VU LAN
Thu về ngực ấm đóa Vu Lan
Nhớ mẫu thân xa mấy dặm ngàn
Dù có đong đầy bao diệu ngữ
Cũng không viết đủ những thâm ân
Lòng con thổn thức lời Kinh Hiếu
Bóng
mẹ lung linh cõi Niết Bàn
Mỗi bước phong trần chân dẫu mỏi
Nương bờ
vú mộng thoáng bình an !
Nguyễn Gia Khanh
Các bài họa:
1. ĐẢNH LỄ
Hoa cài ngực áo đón Vu Lan
Chạnh trỗi niềm thương mãi ngút ngàn
Khóe mắt rưng sầu,tâm tưởng nghĩa
Trang lòng rộn nhớ,hiếu hòa ân
Tinh thành cảnh diệu bày hương án
Kính ngưỡng hồn thiêng dọn cỗ bàn
Tích thiện nhỏ nhoi hồi hướng báo
Phương trời thân mẫu được lành an !
Lý Đức
Quỳnh
2.ĐẠO
HIẾU
Báo hiếu mùa về đã tỏa lan
Đạo con da diết nhớ muôn ngàn
Sinh thành nghĩa nặng luôn tạc dạ
Dương dục tình thâm mãi trọng ân
Thâm thúy chơn linh kỳ diệu đức
Thành tâm hương khói ngút nghi bàn
Cầu mong tiên cảnh song thân lạc
Thiên giới nhàn du dạ mới an.
Liêu
Đình Tự
3.LỄ CẦU AN
Thân con ví tựa một
nhành lan
Đọng mãi hơi
sương của núi ngàn
Dưỡng dục
nào quên công khó nhọc
Sinh thành
chưa thỏa chữ tri ân
Hình như
bóng mẹ về trong khói . .
Cũng bởi
mình ta lạy trước bàn
Nỗi nhớ khôn
nguôi lòng thảng thốt
Nhang đèn kính
cẩn lễ cầu an.
Phạm Kim Lợi
4. VU LAN BÁO HIẾU
( Họa ngược bốn vần)
Chín mươi dáng mẹ vẫn
khang an
Hoa thắm trầu cau xếp
kín bàn.
Cháu chắt hân hoan đầy
bốn hệ
Trai dâu kính cẩn kể
mười ân .
“Lễ rằm tháng bảy” cầu
âm cảnh
“Xá tội vong nhân”
khỏi ngục quàn.
Chăm sóc người già cho
trọn đạo
Vu lan báo hiếu tiếng
thơm lan.
Trần Như Tùng
5. MÙA VU LAN NHỚ CHA MẸ.
Ngậm ngùi cái thuở
chẳng hồng, lan
Đâu phải xem thường
việc báo ân
Đói khổ lang thang nơi
đất khách
Nghèo xơ lặn lội chốn
non ngàn
Hoa tươi tuy thiếu,
không cần luận
Nghĩa nặng luôn dư,
khỏi phải bàn
Khuất bóng, mẹ cha nào
trách giận
Vì con trọn hiếu, tạm
lòng an.
Đoàn Đình Sáng
6. NGỌC BÁU
Trăng thu vàng rượi lễ
Bồn Lan
Núi Thái lung linh với
suối ngàn
Ngực thắm đã mừng nơi
Phật pháp
Tâm yên nào tủi chốn
Thiên ân
Ủ trong tình mẹ luôn
đầm ấm
Sống giữa công cha mãi
thới an
Mình biết giữ gìn như
ngọc báu
Thì khi đến cõi khỏi
ai bàn !
PHAN TỰ TRÍ
7. TƯỞNG NHƯ GẦN BÊN MẸ
Sương khói chiều thu
nhẹ tỏa lan
Tiếng ai vang vọng
giữa mây ngàn
Vu lan mùa hiếu đầy
nhung nhớ
Tháng bảy đêm rằm
nặng nghĩa ân
Ánh nguyệt lung linh
ngời mắt mẹ
Đèn nhang nghi ngút
sáng thiên bàn
Tưởng như con vẫn
bên từ mẫu
Đi lễ năm nào bến
Đại an.
Thy Lệ Trang
Thu về thắng hội lễ vu lan
Thắm thiết lòng con nhớ vạn ngàn
Nghĩa nặng song thân ghi tạc dạ
Tình thâm bố mẹ khắc hiếu ân
Tâm thành kính cẩn bày hương án
Ý ngưỡng hân hoan thiết quả bàn
Nến tỏa đèn chong cầu Phật độ
Hương trầm khấn nguyện mãi hồn an.
GM.Nguyễn Đình Diệm
8.VU LAN BÁO HIẾU
Thu về thắng hội lễ vu lan
Thắm thiết lòng con nhớ vạn ngàn
Nghĩa nặng song thân ghi tạc dạ
Tình thâm bố mẹ khắc hiếu ân
Tâm thành kính cẩn bày hương án
Ý ngưỡng hân hoan thiết quả bàn
Nến tỏa đèn chong cầu Phật độ
Hương trầm khấn nguyện mãi hồn an.
GM.Nguyễn Đình Diệm
GM XIN HỌA CÙNG ANH
Trả lờiXóaBÁO HIẾU VU LAN
VU LAN BÁO HIẾU
Thu về thắng hội lễ vu lan
Thắm thiết lòng con nhớ vạn ngàn
Nghĩa nặng song thân ghi tạc dạ
Tình thâm bố mẹ khắc hiếu ân
Tâm thành kính cẩn bày hương án
Ý ngưỡng hân hoan thiết quả bàn
Nến tỏa đèn chong cầu Phật độ
Hương trầm khấn nguyện mãi hồn an.
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cảm ơn huynh đã góp họa, GK cứ tưởng thư thỉnh họa qua mail cũng đến với huynh rồi đấy! GK xin đưa lên trang chính nhé, kính chúc huynh đón mùa Vu Lan ấm áp!
Xóa