Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Ngẫm Mình (NĐT) / Họa: GM. Nguyễn Đình Diệm, Lê Đăng Mành, Lê Quốc Thọ, Phạm Kim Lợi, Hà Ngọc Kim



NGẪM MÌNH
(Ngũ độ thanh)

Đếm tuổi vừa hay đã lục tuần
Hoa tàn mấy độ, hỏi còn xuân ?
Lòng soi dẫu trút vàng kê mộng  
Áo rũ còn vương đỏ bụi trần
Ngoảnh lại đà bao tuồng bĩ thái
Vời theo vẫn mấy cuộc trầm luân
Tang bồng dẫm nát cùng dâu bể
Giấc huyễn ngày xưa hẳn lịm dần…


Nguyễn Gia Khanh

.Các bài họa:

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Huế Ơi ! (Họa) / Xướng: Phương Hà



HUẾ ƠI !

Đường chiều lúng liếng nón bài thơ
Trời thắm Ngọ Môn đỏ rợp cờ
Thả bước dòng Hương hòa nỗi cũ
Nghe hò Mái đẩy quyện trăng hờ
Ngàn năm lặng bóng lăng trầm mặc
Một thoáng say tà áo mộng mơ
Cứ mãi tìm em, ơi xứ Huế !
Mênh mang khúc hát vọng đôi bờ...

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Chiều Tím (họa) / Xướng: Nguyễn Ngọc Liên



CHIỀU TÍM

Chiều tà đứng ngóng mãi bên sông
Dõi mắt trời xa bỗng chạnh lòng
Cánh nhạn thu xưa dù đã lảng
Tin người thuở cũ vẫn còn mong
Đường trăng lẻ bóng càng thêm lạnh
Lối mộng tàn hương cũng hết nồng
Tím ngắt buồn giăng đầy bến vắng
Bàn chân lặng lẽ bước theo dòng…!

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Chợt Đông (Thuận-Nghịch độc) / Họa: GM.Nguyễn Đình Diệm, Hà Ngọc Kim



CHỢT ĐÔNG
(Thuận-Nghịch độc)

Đông đã chợt về én cánh chao
Tuyết sương cùng tủi thẹn dâng trào
Lòng se nỗi cũ đường rong ruổi
Bóng lặng người xưa cảnh xuyến xao
Trông mấy mộng tàn khi úa liễu
Ngóng chi xuân lỡ buổi phai đào
Mòng mơ chỉ nặng thêm nhung nhớ
Chong nến lại chờ để khát khao.

Đọc ngược:

Khao khát để chờ lại nến chong
Nhớ nhung thêm nặng chỉ mơ mòng
Đào phai buổi lỡ xuân chi ngóng
Liễu úa khi tàn mộng mấy trông
Xao xuyến cảnh xưa người lặng bóng
Ruổi rong đường cũ nỗi se lòng
Trào dâng thẹn tủi cùng sương tuyết
Chao cánh én về chợt đã đông.

Nguyễn Gia Khanh

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Họa: Giấc Mộng Tan / Xướng: Bửu Tùng



GIẤC MỘNG TAN

Sống ở Sơ Un khóc những đêm
Ai thêu viễn cảnh để lòng mềm
Chồng Hàn vợ Việt buồn đau mãi
Đất khách quê người trống vắng thêm
Đã xót dòng thư ôm dưới ngực
Càng thương dáng mẹ đợi bên thềm
Trông về cố quốc xa vời vợi
Xứ lạnh tan tành giấc mộng êm.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Xin Đừng Nhắc/ Họa: Yến Trang,Lý Đức Quỳnh, GM.Nguyễn Đình Diệm, Nguyễn Ngọc Liên, Hà Ngọc Kim


XIN ĐỪNG NHẮC

Vẫn đó tang lòng buổi biệt ly
Đào phai cúc rụng đã bao kỳ
Cơn sầu bủa những mùa đông đến
Tóc úa theo từng bóng hạc đi
Từ thuở uyên bay trời xứ lạ
Là khi mộng vỡ tuổi xuân thì
Ngày xưa người ạ ! xin đừng nhắc
Nước đổ xuôi rồi hốt nữa chi !

Nguyễn Gia Khanh


Bài họa:

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Ngẫm Nỗi Kiều Xưa / Họa: GM. Nguyễn Đình Diệm, Lý Đức Quỳnh, Yến Trang, Hà Ngọc Kim



NGẪM NỖI KIỀU XƯA

Phong trần buộc lấy kiếp đa đoan
Để giấc ba sinh nẫu tiếng đàn
Dạ ngọc dẫu thề vầng nguyệt tỏ
Thân vàng đành chuộc cảnh gia oan
Hiếu-Tình một gánh khôn vơi nhẹ
Tài - Mệnh hai phương khó vẹn toàn
Ngẫm nỗi Kiều xưa lòng thảng thốt
Trăm năm cõi tục mấy bi hoan ?

Nguyễn Gia Khanh


Các bài họa:

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Bước Phù Sinh / Họa: GM.Nguyễn Đình Diệm, Lý Đức Quỳnh, Nguyễn Ngọc Liên, Phương Hà, Hà Ngọc Kim



BƯỚC PHÙ SINH

Huyễn mộng đa mang chỉ chuốc sầu
Thôi đành quẳng xuống đáy sông sâu
Chong hồn say tỉnh thâm đen mắt
Nhuốm cuộc trầm luân bạc trắng đầu
Rọi dấu nhân tình nhòa một bóng
Soi màu thế sự nhạt ngàn dâu
Dương gian biết có bao vinh nhục
Để bước phù sinh lắm nhịp cầu !

Nguyễn Gia Khanh


Các bài họa:

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Cứ Chơi (họa) / Xướng: GM.Nguyễn Đình Diệm



CỨ CHƠI

Mặc bóng dương tà lão cứ chơi
Chắc lâu ta mới ghé chầu trời
Tay đưa bút ngọc còn lưu loát
Chân bước thang Bành vẫn thảnh thơi
Huyễn mộng bên đời vai rũ bỏ
Hư danh giữa chợ bụng ôm cười
Nam Tào có gọi xin thư thả
Bởi “ngộ” đang còn bận khắp nơi.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

GIÀ RỒI ĐỦ CẢ

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Ngẫm / Họa: GM. Nguyễn Đình Diệm, Lý Đức Quỳnh, Phạm Kim Lợi



NGẪM!

Một miếng danh hờ mấy thuở phơi
Ngẫm trong nhân thế tự bao đời
Khôn ngoan lựa gió diều tàn lượn
Dại dột ôm thuyền sóng cả bơi
Bạc ấy mua quyền sao chẳng ném
Mèo nào thấy mỡ lại không xơi
Hỏi ai hảo hán trong thiên hạ
Hai chữ “liêm trung” giữ được ngời ?

Nguyễn Gia Khanh


Các bài họa:

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Mưa Lòng (TNĐ, họa) / Xướng : Tô Hoàng Nam



MƯA LÒNG
(Thuận-Nghịch độc,thủ vĩ ngâm)

Thêm buồn để trút lệ dường mưa
Lá úa vườn thu gió mãi lùa
Em với nguyệt tàn đêm lạnh bủa
Mộng cùng thơ tủi rượu sầu đưa
Êm ru khúc cũ hồn khơi nhạc
Nhẹ bước ai xưa bóng gợi mùa
Mềm lả lại say người có biết
Thêm buồn để trút lệ dường mưa.

Đọc nghịch:

Mưa dường lệ trút để buồn thêm
Biết có người say lại lả mềm
Mùa gợi bóng xưa ai bước nhẹ
Nhạc khơi hồn cũ khúc ru êm
Đưa sầu rượu tủi thơ cùng mộng
Bủa lạnh đêm tàn nguyệt với em
Lùa mãi gió thu vườn úa lá
Mưa dường lệ trút để buồn thêm.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

VỌNG ĐÊM MƯA
(Thuận-Nghịch độc, thủ vĩ ngâm)

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Lỡ Vương Trần Mộng (họa) / Xướng: Lê Đăng Mành



LỠ VƯƠNG TRẦN MỘNG

Một thoáng phiêu diêu đến chốn này
Ngỡ là thanh tịnh, hóa cuồng quay
Vừa hay cuộc thế thường thay đổi
Lại biết lòng người dễ chuyển lay
Tà ác hoài gây nhiều tội lỗi
Thiện lương mãi chuốc lắm chua cay 
 Thì thôi đã lỡ vương trần mộng
Cũng nếm cho đầy nỗi…hẵng bay !

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

THANH THẢN

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Nếu Không Có Nước (họa) / Xướng: Sông Thu


NẾU KHÔNG CÓ NƯỚC

Đông còn bủa rét tuyết còn rơi
Mây chở cơn mưa đến cuối trời
Biển hóa đại dương nhờ suối nhỏ
Sông thành sa mạc bởi dòng vơi
Hồ khô sen úa thêm tàn héo
Đất hạn đồng trơ hết rạng ngời
Ví thử muôn loài mà thiếu nước
Màu xanh hồ dễ thắm bao nơi?

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

THIÊN NHIÊN TUYỆT VỜI

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Chẳng Say / Xướng: Phạm Kim Lợi


CHẲNG SAY
(Bát vận đồng âm)

Chén đắng đêm này với lệ pha
Tàn canh bình cạn, nhớ sao mà...
Trời xa bạn vắng mờ tăm cá
Chốn cũ sương mù nhạt phấn da
Viễn xứ hồn phơi bao núi đá
Cô thôn mộng ủ mấy canh gà
Buồn trông trăng đã trôi nhanh quá!
Chẳng để lòng say, dẫu chỉ là...

Nguyễn Gia Khanh


Bài xướng:

ĐƯỜNG TRĂNG
(Bát vận đồng âm)

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Chẳng Dám Mơ (Họa) / Xướng: Phạm Kim Lợi



Lời tác giả: Thưa cùng quý huynh hữu! Tác giả Phạm Kim Lợi (PKL) vừa có bài thơ tặng NGK, NGK đã họa đáp, nay xin đăng để quý hữu cùng đọc cho vui . Có thể những lời khen của tác giả PKL trong bài thơ là “hơi quá”với NGK mong quý hữu và các bậc cao nhân đừng để ý, mà chỉ xem đây đơn thuần là 2 bài đường thi xướng họa!

CHẲNG DÁM MƠ

Giữa chợ văn nào chỉ bóng Khanh
Bút nghiên năng luyện chắc năng thành
Tước đời há dám nuôi hư mộng
Bia miệng chi màng khắc ảo danh
Dẫu biết tình chân ôm chẳng nỡ
Và hay ý đẹp nhận không đành
Cho dù nghiệp đã vương trời đất
Cũng chả mơ gì một chữ “thanh” !

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


THƠ NGUYỄN GIA KHANH
(Tặng Nguyễn Gia Khanh)

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Duyên Phận (họa) / Xướng: Nhã My


DUYÊN PHẬN
(Thuận-Nghịch độc)

Trường dặm ngóng ai để vắng canh
Dõi hoài mắt biếc mộng hoài xanh
Sương loang ngỡ lệ thầm rưng gối
Gió thoảng dường tay khẽ động mành
Thương nhớ chất buồn cơn lạnh bủa
Tủi hờn thêm quạnh nỗi sầu chan
Vương hồn mãi chạnh lòng cay đắng
Hường má bạc duyên phận nặng mang.

Đọc nghịch:

Mang nặng phận duyên bạc má hường
Đắng cay lòng chạnh mãi hồn vương
Chan sầu nỗi quạnh thêm hờn tủi
Bủa lạnh cơn buồn chất nhớ thương
Mành động khẽ tay dường thoảng gió
Gối rưng thầm lệ ngỡ loang sương
Xanh hoài mộng biếc mắt hoài dõi
Canh vắng để ai ngóng dặm trường.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

PHẬN HỒNG NHAN
(Thuận- Nghịch độc)

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Dang Dở


                                                          DANG DỞ     

                Chỉ có một lần thôi                      Nếu ngày xưa em ơi!                
                  Dìu nhau vào dang dở                  Mình đừng khờ đừng dại
                  Nát tan cả bầu trời                        Trái tim đà biết nói
                  Mảnh tình nào đã vỡ…                 Có đâu lời chia phôi ?                      

                  Bài thơ nào trao em                        Chỉ có một lần thôi
                  Anh nhận về khúc hát                     Dìu nhau vào dang dở                               Biển xanh vẫn ào ạt                         Nát tan cả bầu trời
                  Vỗ về nhịp ái ân.                             Mảnh tình nào đã vỡ ...!

                                                                                 Nguyễn Gia Khanh





Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Trinh Nữ (Thơ Tranh) / Họa: Yến Trang, Phạm Kim Lợi


Cảm ơn chị Ngọc Liên đã cho NGK cảm hứng từ bức ảnh treo bên blog nhà, để viết bài thơ này!

TRINH NỮ
( Xem ảnh đề thơ)

Trinh nữ nào đây đẹp mỹ miều
Niềm chi ngồi lặng chốn hoang liêu
Chiều thu nắng thả ngàn bong bóng
Áo lụa thân buông một dáng Kiều
Ánh mắt xa xăm tìm mộng cũ
Chùm hoa hờ hững rụng màu yêu
Phải chăng là tượng, hay tiên giáng
Khiến đá vô hồn cũng phải xiêu !

Nguyễn Gia Khanh


Bài họa:

Y ĐỀ

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Khúc Diệu Linh / Xướng : Cao Bồi Già



KHÚC DIỆU LINH

Bâng khuâng tựa chuốc chút men tình
Nét nhạc nào buông khúc diệu linh
Nhè nhẹ nghe như hồn gió núi
Êm êm lắng tựa tiếng lòng mình
Sương rơi lãng đãng vào hiu quạnh
Bước dạt phiêu diêu đến lặng thinh
Ngơ ngẩn lời thơ, ngơ ngẩn mộng
Nguyên trinh một bóng thoảng in hình.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

MỘ KHÚC

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Thơ họa:Nỗi Niềm / Xướng : Phạm Kim Lợi



NỖI NIỀM
(Thủ vĩ đảo cú, bát vận đồng âm)

Chiều trôi tơ nắng nhẹ giăng chiều
Liêu quạnh cô phòng thoáng tịch liêu
Thiếu bạn buồn thay tri kỷ thiếu
Nhiều đêm vắng quá tiểu yêu nhiều
Liễu tan tác lá rầu thân liễu
Tiêu xác xơ vườn úa phận tiêu
Hiểu nỗi lòng này ai kẻ hiểu
Điều xưa nghĩ lại thẹn bao điều.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

TÂM SỰ
( Thủ vĩ đảo cú)

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Thơ họa: Tùng Đông / Xướng : Lê Đăng Mành


TÙNG ĐÔNG
(Thuận-Nghịch độc)

Xanh riêng sắc biếc chỉ tùng đông
Mặc úa ngàn cây bóng vắng song
Cành thẳng để thân phơi hạ nắng
Dáng ngời cho lá rợp thu phong
Khanh vương mộng đẹp thêm ngời ý
Thục nữ tình say lại thỏa lòng
Lành đất bám cao vươn núi đá
Thành hương tỏa phách nhựa thơm nồng.

Đọc ngược:

Nồng thơm nhựa phách tỏa hương thành
Đá núi vươn cao bám đất lành
Lòng thỏa lại say tình nữ thục
Ý ngời thêm đẹp mộng vương khanh
Phong thu rợp lá cho ngời dáng
Nắng hạ phơi thân để thẳng cành
Song vắng bóng cây ngàn úa mặc
Đông tùng chỉ biếc sắc riêng xanh.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

MAI MÙA ĐÔNG
(thuận- Nghịch độc)
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang