Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Mưa Lòng (TNĐ, họa) / Xướng : Tô Hoàng Nam



MƯA LÒNG
(Thuận-Nghịch độc,thủ vĩ ngâm)

Thêm buồn để trút lệ dường mưa
Lá úa vườn thu gió mãi lùa
Em với nguyệt tàn đêm lạnh bủa
Mộng cùng thơ tủi rượu sầu đưa
Êm ru khúc cũ hồn khơi nhạc
Nhẹ bước ai xưa bóng gợi mùa
Mềm lả lại say người có biết
Thêm buồn để trút lệ dường mưa.

Đọc nghịch:

Mưa dường lệ trút để buồn thêm
Biết có người say lại lả mềm
Mùa gợi bóng xưa ai bước nhẹ
Nhạc khơi hồn cũ khúc ru êm
Đưa sầu rượu tủi thơ cùng mộng
Bủa lạnh đêm tàn nguyệt với em
Lùa mãi gió thu vườn úa lá
Mưa dường lệ trút để buồn thêm.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

VỌNG ĐÊM MƯA
(Thuận-Nghịch độc, thủ vĩ ngâm)

Thêm lạc mắt buồn vọng tiếng mưa
Bến ngang thuyền trải khói sương lùa
Em chờ ngõ hẹn tình xa nhớ
Nguyệt đợi song tràn dế khẽ đưa
Êm thoảng gió sầu Thu rụng lá
Lạnh về Đông tủi khúc giao mùa
Mềm vai lệ ướt ai chung thủy
Thêm lạc mắt buồn vọng tiếng mưa.

Đọc nghịch:

Mưa tiếng vọng buồn mắt lạc thêm
Thủy chung ai ướt lệ vai mềm
Mùa giao khúc tủi Đông về lạnh
Lá rụng Thu sầu gió thoảng êm
Đưa khẽ dế tràn song đợi nguyệt
Nhớ xa tình hẹn ngõ chờ em
Lùa sương khói trải thuyền ngang bến
Mưa tiếng vọng buồn mắt lạc thêm.

Tô Hoàng Nam


Bài họa của GM. Nguyễn Đình Diệm & Hà Ngọc Kim

SẦU NHỚ BẠN
(Thuận-Nghịch độc)

Đò xa vắng bến nỗi sầu mưa
Dõi mắt theo mây lạnh gió lùa
Mơ bóng ai về ngây mắt ngóng
Vấn vương người đến biếc hồn đưa
Chờ nơi lối mộng tre ru nhạc
Đợi chốn đường mơ liễu thắm mùa
Tơ dệt dạ chừ lòng úa héo
Đò xa vắng bến nỗi sầu mưa.

Đọc nghịch:

Mưa sầu nỗi bến vắng xa đò
Héo úa lòng chừ dạ dệt tơ
Mùa thắm liễu mơ đường chốn đợi
Nhạc ru tre mộng lối nơi chờ
Đưa hồn biếc đến người vương vấn
Ngóng mắt ngây về ai bóng mơ
Lùa gió lạnh mây theo mắt dõi
Mưa sầu nỗi bến vắng xa đò.

GM.Nguyễn Đình Diệm

Y ĐỀ
(Thuận-Nghịch độc)

Oan hờn hận dữ trút mây mưa
Gió nổi trời xô sóng nước lùa
Lan với huệ nhàu tim kẻ buốt
Nguyệt cùng hoa nát mộng ai đưa
Bàn quên bút bỏ người xa bóng
Lược biếng trâm rơi khách vắng mùa
Lân Phượng thương vương đàn lỡ nhịp
Oan hờn hận dữ trút mây mưa.

Đọc ngược:

Mây mưa trút dữ hận hờn oan
Nhịp lỡ đàn vương thương Phượng Lân
Mùa vắng khách rơi trâm biếng lược
Bóng xa người bỏ bút quên bàn
Đưa ai mộng nát hoa cùng nguyệt
Buốt kẻ tim nhàu huệ với lan
Lùa nước sóng xô trời nổi gió
Mưa mây trút dữ hận hờn oan.


Hà Ngọc Kim




5 nhận xét:

  1. Thăm anh và thưởng thức thơ Đường TNĐ thật tuyệt!
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn đã sang chia sẻ, khích lệ !chúc bạn luôn bình an nhé!
    Mến!
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. Góp họa cùng anh
    Đọc xuôi

    SẦU NHỚ BẠN
    Đò xa vắng bến nổi sầu mưa
    Dõi mắt theo mây lạnh gió lùa
    Mơ bóng ai về ngây mắt ngóng
    Vấn vương người đến biếc hồn đưa

    Chờ nơi lối mộng tre ru nhạc
    Đợi chốn đường mơ liễu thắm mùa
    Tơ dệt dạ chừ lòng úa héo
    Đò xa vắng bến nổi sầu mưa

    Đọc ngược
    Mưa sầu nổi bến vắng xa đò
    Héo úa lòng chừ dạ dệt tơ
    Mùa thắm liễu mơ đường chốn đợi
    Nhạc ru tre mộng lối nơi chờ
    Đưa hồn biếc đến người vương vấn
    Ngóng mắt ngây về ai bóng mơ
    Lùa gió lạnh mây theo mắt dõi
    Mưa sầu nổi bến vắng xa đò
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh đã góp họa cung THN và GK, 2 hôm nay em bận nên giờ này mới đọc được, bài họa rất hay anh ạ ! Em đưa lên trang chính nhé!Chúc anh bình an!
      NGK

      Xóa
  4. Họa bài “Mưa lòng”
    Oan hờn hận dữ trút mây mưa
    Gió nổi trời xô sóng nước lùa
    Lan với huệ nhàu tim kẻ buốt
    Nguyêt cùng hoa nát mộng ai đưa
    Bàn quên bút bỏ người xa bóng
    Lược biếng trâm rơi khách vắng mùa
    Lân Phượng thương vương đàn lỡ nhịp
    Oan hờn hận dữ trút mây mưa
    Nghịch
    Mưa mây trút dữ hận hờn oan
    Nhịp lỡ đàn vương thương Phượng Lân
    Mùa vắng khách rơi trâm biếng lược
    Bóng xa người bỏ bút quên bàn
    Đưa ai mộng nát hoa cùng nguyệt
    Buốt kẻ tim nhàu huệ với lan
    Lùa nước sóng xô trời nổi gió
    Mưa mây trút dữ hận hờn oan

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang