Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Ngẫm / Họa: GM. Nguyễn Đình Diệm, Lý Đức Quỳnh, Phạm Kim Lợi



NGẪM!

Một miếng danh hờ mấy thuở phơi
Ngẫm trong nhân thế tự bao đời
Khôn ngoan lựa gió diều tàn lượn
Dại dột ôm thuyền sóng cả bơi
Bạc ấy mua quyền sao chẳng ném
Mèo nào thấy mỡ lại không xơi
Hỏi ai hảo hán trong thiên hạ
Hai chữ “liêm trung” giữ được ngời ?

Nguyễn Gia Khanh


Các bài họa:


ĐỜI LÀ VẬY


Mấy cái hư danh ấy phới phơi
Nên trong thế sự mãi ham xơi
Gian lòng lựa lúc diều theo lượn
Dối dạ tìm khi nước thuận bơi
Lắm kẻ đem tiền mua chức phận
Bao người nhận bạc bán phần
Vàng thau lẫn lộn vàng thau vậy
Hỏi kiếm đâu ra chút phẩm ngời.

GM.Nguyễn Đình Diệm



NGHIỆM !

Thi gan tuế nguyệt khéo mà phơi
Khập khễnh đường qua mấy nỗi đời
Khó được chim trời cùng vẫy liệng
Dễ nào cá nước để cùng bơi
Nhiêu khê gió bụi nhân gian đắm
Hệ lụy ba đào bụng dạ xơi
Danh lợi xưa nay thường trói buộc
Nguyên tiêu trăng sáng vẫn soi ngời…

Lý Đức Quỳnh



TỰ DANH NGỜI

Xem trong cuộc thế lắm trò phơi
Càng thấm thía hơn, những chuyện đời
Gió lớn, phên đơn lo lũ cuốn
Thuyền manh, nước cả ngại chèo bơi
Đừng trông khổ nạn mà toan lánh
Chớ thấy ngon lành đã vội xơi
Ai đó anh hùng ai tuấn kiệt
Bước ra thiên hạ tự danh ngời!

Phạm Kim Lợi






7 nhận xét:

  1. GM HỌA CÙNG ANH.CHÚC AN VUI NHÉ.MẾN

    ĐỜI LÀ VẬY
    Mấy cái hư danh ấy phới phơi
    Nên trong thế sự mãi ham xơi
    Gian lòng lựa lúc diều theo gió
    Dối dạ tìm khi nước thuận bơi
    Lắm kẻ đem tiền mua chức phận
    Bao người nhận bạc bán phần đời
    Vàng thau lẫn lộn trần gian vậy
    Hỏi kiếm đâu ra chút phẩm ngời!!!
    Gm.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa giúp câu 3 từ "gió" thành từ "lượn" nhé.Cảm ơn anh nhiều.Mến

      Xóa
    2. Cảm ơn anh đã đồng cảm & nhiệt tình góp họa cùng NGẪM với GK. Chúc anh 1 tuần mới dạt dào niềm vui và thi hứng.(Em đã sửa rồi đấy ạ!)
      NGK

      Xóa
  2. Thăm anh,góp họa và chúc anh an lạc !
    NGHIỆM
    Thi gan tuế nguyệt khéo mà phơi
    Khập khễnh đường qua mấy nỗi đời
    Khó được chim trời cùng vẫy liệng
    Dễ nào cá nước để vùng bơi
    Nhiêu khê gió bụi nhân gian đắm
    Hệ lụy ba đào bụng dạ xơi
    Danh lợi xưa nay thường trói buộc
    Nguyên tiêu trăng sáng vẫn soi ngời…
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Lý Đức Quỳnh đã góp thêm 1 bài họa rất hay với những chiêm nghiệm mới về cuộc đời này…Chúc bạn 1 tuần mới mọi sự hanh thông.
    Mến!
    NGK

    Trả lờiXóa
  4. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/11/37.gif

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn chị đã sang thăm và tặng quà cho GK.kính chúc chị luôn bình an!
    Trân trọng!
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang