BÓNG VỠ
Còn đây kỷ niệm giữa thu vàng
Lối cũ
đầy hương bưởi tỏa lan
Lá úa
đôi làn sầu rụng thoảng
Tình
phai một khúc cợt ngân vang
Neo
thuyền sóng vỗ ru hồn mộng
Ngóng
bạn ai ngồi vớt ánh trăng
Bóng
vỡ tan rồi ngơ ngẩn bóng
Dư âm
võng động rối cung đàn.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
ĐỢI TRĂNG
Chiều lặng xót rơi giọt nắng vàng
Soãi triền con dốc ngát hương lan
Cánh hoa theo gió xoay xoay tít
Điệu nhạc ru hồn tấu tấu vang
Réo rắt u hoài chờ bóng nguyệt
Nhẹ nhàng thanh thoát đợi thuyền trăng
Tiêu sầu nâng chén hồi say tỉnh
Tha thiết dưng yêu một tiếng đàn
CAO BỒI GIÀ
Nắng thả chiều thu những giọt vàng
Bên thềm mái cũ tỏa hương lan
Đôi hàng cau đứng ru hồn gió
Mấy khóm trầu nghiêng đợi ánh trăng
Dạ ngấm bùi ngùi sầu bóng thoảng
Lòng đau thổn thức khổ tình vang
Đôi bầu cạn chén hoài cay đắng
Trái phận tơ duyên lỡ nhịp đàn
GM.Nguyễn Đình Diệm
Bài họa khác:
BÊN THỀM CŨ
Nắng thả chiều thu những giọt vàng
Bên thềm mái cũ tỏa hương lan
Đôi hàng cau đứng ru hồn gió
Mấy khóm trầu nghiêng đợi ánh trăng
Dạ ngấm bùi ngùi sầu bóng thoảng
Lòng đau thổn thức khổ tình vang
Đôi bầu cạn chén hoài cay đắng
Trái phận tơ duyên lỡ nhịp đàn
GM.Nguyễn Đình Diệm
Thăm anh gửi anh bài họa Chúc anh vui.Mến
Trả lờiXóaBÊN THỀM CŨ
Nắng thả chiều thu những giọt vàng
Bên thềm mái cũ tỏa hương lan
Đôi hàng cau đứng ru hồn gió
Mấy khóm trầu nghiêng đợi ánh trăng
Dạ ngấm bùi ngùi sầu bóng thoảng
Lòng đau thổn thức khổ tình vang
Đôi bầu cạn chén hoài cay đắng
Trái phận tơ duyên lỡ nhịp đàn
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cảm ơn huynh đã sang góp bài họa hay! GK xin đưa lên trang chính nhé, chúc huynh ngày nghỉ lễ nhiều niềm vui!
Xóa