NGÓNG BẠN
Ngóng bạn nghiêng bầu chuốc đắng môi
Bâng khuâng cánh nhạn cuối chân trời
Heo may khéo cợt sầu mi khép
Khói sóng say đùa úa lá trôi
Một bóng thuyền đơn hoài cập bến
Trăm năm phận tủi mãi neo đời
Tri âm đã biệt lòng hoang hoải
Lối mộng thu về nhớ chửa vơi.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
TÌNH
NHỚ
Hương xưa còn đọng ở làn môi
Mòn mỏi trông nhau cả tháng trời
Then mở nguồn ân tâm giá buốt
Sầu dâng mí mắt lệ dầm trôi
Vàng thu sương bạc tiêu điều cảnh
Tím mộng cuồng phong héo hắt đời
Nhìn khói lam chiều da diết nhớ
Lòng nghe chan chứa dạ chơi vơi.
Liêu Đình Tự
Mãi nhớ tình xưa ngọt lịm môi
Lòng mơ dạ ngóng khắp phương trời
Thu về thổn thức nhìn mây đọng
Hạ đến bâng khuâng ngắm bóng trôi
Ngọn nến hiu lòng soi bến sóng
Câu thơ héo dạ gửi trang đời
Đêm về gối chiếc nhìn trăng mộng
Lối cũ canh gà đợi chả vơi
GM.Nguyễn Đình Diệm
Bài họa của GM Nguyễn Đình Diệm:
MÃI NHỚ TÌNH
Mãi nhớ tình xưa ngọt lịm môi
Lòng mơ dạ ngóng khắp phương trời
Thu về thổn thức nhìn mây đọng
Hạ đến bâng khuâng ngắm bóng trôi
Ngọn nến hiu lòng soi bến sóng
Câu thơ héo dạ gửi trang đời
Đêm về gối chiếc nhìn trăng mộng
Lối cũ canh gà đợi chả vơi
GM.Nguyễn Đình Diệm
Sang thăm huynh cảm nhận thịnh tình của Huynh đã đưa bài xướng họa lên trang nhà. Chúc huynh sức khỏe gặt hái nhiều thành công!
Trả lờiXóaRất cảm ơn huynh đã ghé thăm. Thơ Đường của huynh luôn cho GK sự đồng cảm khi họa…Chúc huynh thi tứ luôn dồi dào để còn được giao lưu cùng huynh!
XóaGM CÙNG VUI HỌA VỚI ANH.cHÚC ANH AN VUI MẾN
Trả lờiXóaMÃI NHỚ TÌNH
Mãi nhớ tình xưa ngọt lịm môi
Lòng mơ dạ ngóng khắp phương trời
Thu về thổn thức nhìn mây đọng
Hạ đến bâng khuâng ngắm bóng trôi
Ngọn nến hiu lòng soi bến sóng
Câu thơ héo dạ gửi trang đời
Đêm về gối chiếc nhìn trăng mộng
Lối cũ canh gà nhớ chả vơi
GM.Nguyễn Đình Diệm
NHỜ ANH SỬA GIÚP CÂU 8 TỪ "NHỚ" THÀNH TỪ"ĐỢI"
XóaLÝ DO: TRÙNG TỪ
CẢM ƠN ANH NHÉ.