Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Ngâu Buồn / Xướng: Cao Bồi Già



NGÂU BUỒN

Ngâu buồn rả rích giọt bi ai
Rách tả tơi chiều trận gió nhay
Thu đến gieo lòng cơn nhớ mãi
Người đi ngóng bước nỗi mong hoài
Heo may buốt lạnh bờ vai vắng
Rượu cúc say nồng cuộc mộng dai
Vẫn chỉ mình ta ngồi độc ẩm
Mình ta với bóng dật dờ lay !


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


DẠ RÉO ĐÊM MƯA

Mưa đổ canh trường như réo ai
Từng cơn  giật rát lại rơi nhay
Ầm ừ chợt vỗ òa âm  não
Lộpđộp rồi ngưng nặng nốt hoài
Da diết  không đâu lòng  giá dại
Mênh mang chẳng cớ dạ sầu dai
Ta ơi lắm nỗi nhay hồn vậy
Khắc khoải thênh buồn tựa bão lay

CAO BỒI GIÀ


Bài họa khác:


CẢM THU

Nhặt lá thu vàng bỗng nhớ ai!
Từng cơn xao xuyến nỗi lòng nhay
Lối xưa khắc khoải tình mai vọng
Mộng cũ dứt day luống cảm hoài
Những tưởng buồn vơi trong khoảnh khắc
Nào đâu sầu muộn cứ lai dai
Song thưa bóng ngã trăng lồng bóng
Rạo rực canh trường dạ lắc lay.

Liêu Đình Tự


NGÂU NHỚ

Rả rích ngoài hiên lệ nhớ ai
Bao cơn xót dạ thấm lòng nhay
Mưa rơi lối mộng hồn mong mãi
Gió thổi bờ mơ trí đợi hoài
Vất vưởng vu vơ bao khoảnh khắc
Mênh mang ngớ ngẫn mấy thời dai
Đêm thâu nến lụn sầu đơn bóng
Một cõi riêng mình vọng nhớ lay


GM.Nguyễn Đình Diệm

4 nhận xét:

  1. Sang thăm huynh cảm nhận bài họa hay đầy tâm sự xin chia sẻ bài họa cùng huynh

    CẢM THU

    Nhặt lá thu vàng bỗng nhớ ai!
    Từng cơn xao xuyến nỗi lòng nhay
    Lối xưa khắc khoải tình mai vọng
    Mộng cũ dứt day luống cảm hoài
    Những tưởng buồn vơi trong khoảnh khắc
    Nào đâu sầu muộn cứ lai dai
    Song thưa bóng ngã trăng lồng bóng
    Rạo rực canh trường dạ lắc lay.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn huynh đã sang chia sẻ bài họa rất hay Kính chúc huynh nhiều sk và dạt dào thi hứng! GK xin đưa lên trang chính nhé!

      Xóa
  2. Thăm anh và cùng họa nhé.Chúc an vui.Mến

    NGÂU NHỚ
    Rả rích ngoài hiên lệ nhớ ai
    Bao cơn xót dạ thấm lòng nhay
    Mưa rơi lối mộng hồn mong mãi
    Gió thổi bờ mơ trí đợi hoài
    Vất vưởn vu vơ bao khoảnh khắc
    Mênh mang ngớ ngẫn mấy thời dai
    Đêm thâu nến lụn sầu đơn bóng
    Một cỏi riêng mình vọng nhớ lay
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn huynh đã sang chia sẻ bài họa cùng! GK xin đưa lên trang chính nhé, kính chúc huynh luôn an lạc !

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang