XUÂN SANG
Lại ngắm xuân về khắp
thế gian
Lại say đào thắm, đắm
mai vàng
Lại khơi tứ dậy cùng
hồn bút
Lại gửi tình vương với
gió ngàn
Lại đón nhành non mầm
biếc nhú
Lại nghe gốc cỗi nhựa
thơm tràn
Lại đem ấm áp bình
minh tỏa
Để tiễn sương mù, nắng
mới sang.
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
xướng:
XUÂN ĐẾN
Đã nghe hơi ấm khắp
không gian
Dã thấy lung linh ánh
nắng vàng
Đã gặp chồi non trên
gốc cỗi
Đã say gió mát giữa
non ngàn
Đã nhìn đắm đuối bầy
chim lượn
Đã ngắm say sưa ngọn
suối tràn
Đã bước chân trần lên
cỏ mịn
Biết rằng xuân thắm
mới vừa sang.
Phương Hà
Sang thăm anh đọc thơ xướng họa rất hay.
Trả lờiXóaChúc anh nhiều sức khỏe và an lành !
Cảm ơn bạn rất nhiều! Chúc ĐQ và gđ luôn an lạc.
XóaSang thăm bạn đọc thơ xướng hoạ thật hay. Chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn chị đã sang đọc thơ và để lại lời khích lệ! Kính chúc chị luôn nhiều niềm vui.
Trả lờiXóaTrân trong!
NGK