Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

An Tọa (Thơ tranh) / Họa : GM. Nguyễn Đình Diệm, Phạm Kim Lợi, Lý Đức Quỳnh.


AN TỌA
(Bát vận đồng âm)

Đã biết tình xưa chóng nhạt nhòa
Và tuồng bất nghĩa cứ điêu ngoa
Đành vui với bút vần thơ họa
Bớt tủi cùng trăng chén rượu hòa
Mặc bợm nhiều trò toan khuấy khỏa
Thây đời lắm kẻ rắp lu loa
Thì ta vẫn thảnh thơi an tọa
Mở mắt, mà thôi…cũng tựa lòa.


Nguyễn Gia Khanh


Các bài họa:

THƯƠNG ĐỜI
(Bát vận đồng âm)

Trăm năm lắm chuyện thật phiêu ngoa
Rốt cuộc rồi ra cũng nhạt nhòa
Tử tử sinh sinh luôn hú họa
Đau đau bệnh bệnh mãi lu loa
Cuồng quay sân hận gieo khô kháo
Tíu tít tham lam gặt khổ lòa
Ngẫm cảnh đau lòng – tâm tịnh tọa
Thương đời não loạn – dạ an hòa


GM.Nguyễn Đình Diệm


CHỬA THỎA
(Bát vận đồng âm)

Nhớ ai đôi mắt lệ tuôn nhòa
Bóng dáng một thời miệng ngoắt ngoa
Quê cũ chiều buông sương khói tỏa
Sông xưa bến đợi nước mây hòa
Đất thiêng mãi giữ nồng hương hỏa
Tình thắm còn vang ấm nhạc loa
Vẫn biết niềm tây dù chửa thỏa
Càng mong chỉ thấy mộng thêm lòa.


Phạm Kim Lợi


BẤT TỌA
(Bát vận đồng âm)

Gió khuya đèn đuốc lắm khi nhòa
Oan khúc chân tình chịu tiếng ngoa
Tai ách chưa mời mà đến đọa
Nghĩa nhân sẵn đón cứ thôi hòa
Người kia bất ý sang mồi hỏa
Kẻ nọ vô chừng tới phát loa
Cố ủi an lòng cơn nổi đóa
Đành cam sống cảnh tựa như lòa !

Lý Đức Quỳnh




8 nhận xét:

  1. Góp vui cùng anh nhé
    THƯƠNG ĐỜI
    Trăm năm lắm chuyện thật phiêu ngoa
    Rốt cuộc rồi ra cũng nhạt nhòa
    Tử tử sinh sinh luôn khổ họa
    Đau đau bệnh bệnh mãi lu loa
    Cuồng quay sân hận gieo khô kháo
    Tíu tít tham lam gặt khổ lòa
    Ngẫm cảnh đau lòng - tâm tịnh tọa
    Thương đời não loạn – dạ an hòa
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ anh sửa giúp
    -cẫu 3 từ "Khổ họa" thành "hù họa" cảm ơn anh nhé.Mến

    Trả lờiXóa
  3. "hù họa sai luật rồi thôi tạm sửa là "hú họa" anh nhé
    Cảm phiền nhé.Mến

    Trả lờiXóa
  4. NGK xin cảm ơn huynh đã góp họa cùng AN TỌA , em đã sửa theo yêu cầu của huynh rồi & xin đưa lên trang chính ạ!
    Trân trọng!
    NGK

    Trả lờiXóa
  5. Góp họa cùng anh cho vui,chứ cũng hơi vội.
    BẤT TỌA
    Gió khuya đèn đuốc lắm khi nhòa
    Oan khúc chân tình chịu tiếng ngoa
    Tai ách chưa mời mà đến đọa
    Nghĩa nhân sẵn đón cứ thôi hòa
    Người kia bất ý sang mồi hỏa
    Kẻ nọ vô chừng tới phát loa
    Cố ủi an lòng cơn nổi đóa
    Đành cam sống cảnh tựa như lòa !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn LĐQ đã giành thời gian cùng họa với GK, thơ bạn luôn sâu sắc và chặt chẽ…GK rất thích!
    Thân mến!

    Trả lờiXóa
  7. Trả lời
    1. Cảm ơn chị Nhã My thật nhiều ạ ! Kính chúc chị an lạc và dạt dào thi hứng!
      NGK

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang