Bài họa:
NHỚ
THU XƯA
Bên song ngồi đếm lá vàng bay
Lật cả thu xưa kiếm lại ngày
Ngõ vắng ta chờ sương đã rụng
Thềm khuya ai đợi bóng khôn lay
Vương đầy gác lạnh hương tình cũ
Chuốc cạn men sầu chén rượu nay
Vỡ mộng trăng tàn in đáy côc
Giật mình không biết tỉnh hay say?
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
Hàng Me Kỷ Niệm
Bùi ngùi lặng ngắm lá me bay
Phủ bóng đôi ta những tháng ngày
Thấp thỏm bên đường anh nóng đợi
Tươi cười dưới nắng tóc bồng lay
Còn nghe kỷ niệm hằn năm ấy
Tiếc nhặt hương tàn rụng sáng nay
Nhớ dạo em đi hoa cỏ úa
Chân buồn lẻ bước khóc người say
Bửu Tùng
Bùi ngùi lặng ngắm lá me bay
Phủ bóng đôi ta những tháng ngày
Thấp thỏm bên đường anh nóng đợi
Tươi cười dưới nắng tóc bồng lay
Còn nghe kỷ niệm hằn năm ấy
Tiếc nhặt hương tàn rụng sáng nay
Nhớ dạo em đi hoa cỏ úa
Chân buồn lẻ bước khóc người say
Bửu Tùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !