GIẤC HOANG ĐƯỜNG
(Ngũ độ thanh)
Ngẫm thuở yên hà nặng vấn vương
Niềm xưa đã lịm giấc hoang đường
Đan sầu ngón nhỏ ngùi tay ngọc
Bước lả vai mềm đẫm bụi sương
Nửa bóng tàn trăng vùi mộng huyễn
Ngàn cơn xót lệ gửi canh trường
Thôi đành với phận đầy dâu bể
Để lỡ manh đời một bến thương.
Nguyễn Gia Khanh
BÀI XƯỚNG:
ĐỜI LÃNG TỬ
Anh về bóng hạ cũng buồn vương
Mỏi gót thời gian nhuốm bụi đường
Nắng gội mưa dầm thâm mảnh áo
Tay vàng tóc sẫm bạc màu sương
Mềm môi bởi ngấm dòng dư lệ
Đẫm mộng vì say cuộc hý trường
Nửa kiếp chim bằng chưa thỏa nguyện
Nên lòng mãi nợ một lời thương !
Tường Vân
(Ngũ độ thanh)
Ngẫm thuở yên hà nặng vấn vương
Niềm xưa đã lịm giấc hoang đường
Đan sầu ngón nhỏ ngùi tay ngọc
Bước lả vai mềm đẫm bụi sương
Nửa bóng tàn trăng vùi mộng huyễn
Ngàn cơn xót lệ gửi canh trường
Thôi đành với phận đầy dâu bể
Để lỡ manh đời một bến thương.
Nguyễn Gia Khanh
BÀI XƯỚNG:
ĐỜI LÃNG TỬ
Anh về bóng hạ cũng buồn vương
Mỏi gót thời gian nhuốm bụi đường
Nắng gội mưa dầm thâm mảnh áo
Tay vàng tóc sẫm bạc màu sương
Mềm môi bởi ngấm dòng dư lệ
Đẫm mộng vì say cuộc hý trường
Nửa kiếp chim bằng chưa thỏa nguyện
Nên lòng mãi nợ một lời thương !
Tường Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !