NGHE "CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN" CẢM TÁC
(Ngũ độ thanh)
Những mảnh hoàng hôn nhuộm tím triền
Con tàu gióng giả lại chờ phiên
Người bên cuộc lữ nhiều cay đắng
Kẻ giữa thềm ga lắm muộn phiền
Lệ tủi chan hòa câu vĩnh quyết
Vai gầy ngóng đợi buổi đoàn viên
Đời qua đã mấy mùa ly biệt
Bấy lượt sầu dâng đỏ nhãn tiền.
Nguyễn Gia Khanh
BÀI HỌA:
MẸ & NỖI ĐỜI
Hoàng hôn đổ bóng ngã bên triền
Nó vẫn đêm ngày cảnh chợ phiên
Lũ trẻ chờ cơm sầu lắng đọng
Bầy chim đợi gió cảm ưu phiền
Bên chùa tiếng mõ chàng sư tiểu
Trước cửa câu hò chị diễn viên
Cõi thế chìm trong lời tục tử
Phàm phu cũng chuyện mấy quan tiền ./.
Thạch Hãn
LCT 26/09/2010
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Nhà xưa thoai thoải ở bên triền
Thích lắm hôm nào buổi chợ phiên
Tuổi trẻ vô tư hoài rộn rã
Ngày thơ thoải mái chẳng ưu phiền
Rồi sau trộm ngắm anh chàng lính
Lúc đó thương thầm nẫu phục viên
Để đến khi người ta hiểu được
Đò ngang tách bến khỏi sông Tiền .
Hà Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !