LỠ KHÁCH TRI ÂM
(THTK, nhị Giao cổ đối)
"Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là..."
*
KHÁCH hẳn đà buông thuở mặn mà
VỀ tìm dĩ vãng chỉ mình ta
BỎ duyên đêm trắng trơ cơn mộng
DỞ phiến hồn vương mảnh lụa ngà
CHUNG rượu xưa người quên chuốc cả
TRÀ vầy nhấp nửa chén tình xa
NGUỘI hương trót đợi Chương Đài Liễu
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
Nguyễn Gia Khanh
***
CÁC BÀI HỌA :
NỐI LẠI ĐƯỢC KHÔNG
(Thtk, Nhị giao cổ đối)
KHÁCH hỏi nhà thăm có hẹn mà
VỀ làng khuya muộn gắng tìm ta
BỎ dăm chuyện cũ buồn đôi ngả
DỞ miếng trầu têm mớ ngọc ngà
CHUNG nọ gạt rầu duyên mãi gá
TRÀ vừa thêm xuyến ấy đừng xa
NGUỘI rồi hâm nóng lòng đâu lạ
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
Quang Lê Vũ - 26.9.2021
***
NHỠ CUỘC TƯƠNG PHÙNG *
(THTK, nhị Giao cổ đối)
***
"Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là..."
***
KHÁCH giã từ non hẹn đón mà
VỀ Triều vướng nợ mãi cùng ta
BỎ rừng thẳm độc tiều phu ấy
DỞ tiếng đàn kia đắm nguyệt ngà
CHUNG mộng đàm khuya dìu nhạc hứng
TRÀ chờ, phận hiếu khó rời xa
NGUỘI “ai điếu” gẩy ơi Nha Bá
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
0785 H,26/9/2021
Thái Chung
* Phỏng theo sự tích Bá Nha, Tử Kỳ.
- “ai điếu”: điếu văn.
***
LỠ LÀNG
(THTK, nhị Giao cổ đối)
"Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là..."
*
KHÁCH mãi hờn duyên thế vậy mà
VỀ rồi lẻ bóng chỉ còn ta
BỎ kho châu báu mờ nhân ngãi
DỞ nghĩa tình quên đống ngọc ngà
CHUNG bước chân tìm hương lối cũ
TRÀ chiều lạnh chén thuở người xa
NGUỘI đêm trăng gió đầy mưa lệ
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
Thạch Hãn
LCT 26/O9/2O21
***
SẦU THU
(THTK, 1 giao cổ đối)
"Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là..."
*
KHÁCH lữ sầu thu đến muộn mà
VỀ rồi lại nhớ, nỗi riêng ta
BỎ thơ chóng nhạt mầu non nước
DỞ chén tình men láng nguyệt ngà
CHUNG rượu ngâm nga vài khúc cổ
TRÀ quỳnh thưởng thức một vành xa
NGUỘI tanh với mộng đường xưa cũ
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ…
Nguyễn Thế An
***
BẠC
( THTK 2 Giao cổ đối )
° ° ° ° °
" Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là..."
* * *
KHÁCH đến rồi đi bởi ngượng mà
VỀ còn ngoái lại khỏi chào ta
BỎ câu thề cũ sầu canh mộng
DỞ lúc đời thương sợi chỉ ngà
CHUNG rượu đắng người đưa lấp lửng
TRÀ mời nhạt nhẽo nghĩa mình xa
NGUỘI tanh hết cả , ơi bằng hữu
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ ...
* Nguyễn Tiến
***
VỢ LẼ
KHÁCH ở làng bên vóc mượt mà
VỀ làm lẽ thiếp cũng vì ta
BỎ thì xuân sắc ngời hoa mộng
DỞ cuộc chơi ôm giấc ngọc ngà
CHUNG kiếp chồng đau hồng mấy nụ
TRÀ vài canh khó phận nhà xa
NGUỘI câu tình thắm lời thêm nặng
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
Thuận Thu
***
BÀI CẢM TÁC:
" Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là "
Khó Mộng Tri Âm
KHÁCH vội nhàm chê cái thiệt thà
VỀ tìm hạnh phúc cảnh lầu hoa
BỎ bao giấc mộng thời xuân trẻ
DỞ những niềm tin tuổi ngọc ngà
CHUNG thủy đâu màng nên cách biệt
TRÀ bình chẳng cạn phải rời xa
NGUỘI tanh một tấm lòng giao hảo
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ.
Nguyetle
26/9/2021
những bài thơ đều rất hay
Trả lờiXóa