Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017
Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017
"Đại Cát Nghênh Xuân" / Xướng: Phạm Kim Lợi
“ĐẠI
CÁT NGHÊNH XUÂN” (*)
Thời gian thoắt tựa bóng song câu
Đất nước vào xuân đượm sắc màu
Bướm mộng vờn hoa chờ nở rộ
Mưa phùn rưới lộc giục khoe mau
Tình say bút họa bao mơ ước
Má ửng em trao những nguyện cầu
“Đại cát nghênh xuân” thêm mực thắm
Tô ngàn hạnh phúc mãi dài lâu !
(*) “Đại Cát Nghênh Xuân” : tranh
Đông Hồ vẽ 2 con gà đối xứng nhau đề 4 chữ “ Đại cát, Nghênh xuân”
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
Thể loại:
ĐƯỜNG LUẬT HỌA
Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017
Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017
Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017
Tết Về Lại Nhớ Mẫu Thân / Xướng: Cao Bồi Già
TẾT
VỀ LẠI NHỚ MẪU THÂN
Bao lần Tết đến lại buồn thay
Nhớ tới năm xưa của những ngày…
Chực bánh chưng xanh bên bếp ấm
Khoe màu áo đỏ dưới trời hây
Giao thừa - mẹ vắng, đêm trôi lẹ
Chúc tuổi - ai xa, lệ rỏ dài
Ngắm ảnh đầm đìa làn khói trắng
Xuân về, chợt thoáng giọt lòng cay...!
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
Thể loại:
ĐƯỜNG LUẬT HỌA
Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017
Nguyện Cầu / Xướng: Cao Bồi Già
NGUYỆN
CẦU
(Thể Điệp Khúc)
Ới xuân già ấy! ới xuân già
Vội vã xa tình vội vã xa
Chưa đẹp mộng này, chưa đẹp mộng
Sắp thành ma ấy, sắp thành ma
Nào thân phượng nhỉ, nào thân phượng
Chỉ kiếp gà thôi, chỉ kiếp gà
Đinh Dậu đến kìa, Đinh Dậu đến
Phúc hoàn gia ước phúc hoàn gia!
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
Thể loại:
ĐƯỜNG LUẬT HỌA
Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017
Nhớ Xuân Xưa / Xướng: Thy Lệ Trang
NHỚ
XUÂN XƯA
Xuân xưa vẫn đó để ai buồn
Bởi vắng xa người lệ nhớ tuôn
Ướm hỏi đào hoa còn thắm sắc
Chừng mong bến nước chớ vơi nguồn
Đàn khơi khúc cũ càng day dứt
Mộng ủ canh tàn lại vấn vương
Nhân
diện bất tri hà xứ khứ (*)
Trông về cố quận mắt đầm sương.
(*)Gương mặt
người xưa không biết ở chốn nào-Thơ Thôi Hộ
Nguyễn Gia
Khanh
Bài xướng:
Thể loại:
ĐƯỜNG LUẬT HỌA
Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017
Tình Xuân (Thuận-Nghịch độc) / Họa: Đoàn Đình Sáng, Liêu Đình Tự, Lý Đức Quỳnh, Thy Lệ Trang
TÌNH
XUÂN
(Thuận-Nghịch độc)
Xuân tình đắm mãi nước non ơi !
Biếc lộc dâng hương tỏa đất trời
Vần gợi tứ say hồn bút lộng
Nụ chen đào thắm nắng chiều khơi
Ngân cùng khúc nhạc đàn gieo phím
Họa tiếp mùa yêu mộng gửi lời
Gần lại bước xưa buồn tủi hết
Thân xa để Dậu đón ngày vui.
Đọc ngược:
Vui ngày đón Dậu để xa Thân
Hết tủi buồn xưa bước lại gần
Lời gửi mộng yêu mùa tiếp họa
Phím gieo đàn nhạc khúc cùng ngân
Khơi chiều nắng thắm đào chen nụ
Lộng bút hồn say tứ gợi vần
Trời đất tỏa hương dâng lộc biếc
Ơi non nước mãi đắm tình xuân.
Xuân Đinh Dậu-2017
Nguyễn Gia Khanh
Bài họa:
Bài họa:
Thể loại:
THUẬN NGHỊCH ĐỘC
Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017
Hòn Gà Chọi / Xướng: Mai Quang
HÒN
GÀ CHỌI
Ngàn năm mải chọi hóa đôi hòn
Hổ tiếng gà nhà… thói cỏn con
“Cắn gối” luồn chân vừa tránh miếng
“Dang trâu” đé cửa kíp ra đòn (*)
Vì cay giọng gáy hờn lông đẹp
Bởi cú màu mào ghét dáng thon
Tạc bóng hùng kê phơi giữa biển
Soi mình hỏi có thẹn cùng non…?
(*) « Cắn
gối » và « Dang trâu » là 2 thế đánh của gà
chọi
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
Thể loại:
ĐƯỜNG LUẬT HỌA
Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017
Xuân Mãn Càn Khôn / Xướng: Liêu Đình Tự
XUÂN
MÃN CÀN KHÔN
Xuân mãn càn khôn tiếp tục lai
Đượm nồng đình hạ náo anh hài
Môn tiền quế huệ hinh muôn túc
Đường thượng thung huyên mậu bách giai
Thời đáo hưng long
thu hậu lộc
Vận phùng phát đạt hưởng phong tài
An ninh khang thái tuần hoàn chí
Vạn phúc biền trăn tất hữu khai.
Nguyễn Gia Khanh
Thể loại:
ĐƯỜNG LUẬT HỌA
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)












