Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Nhớ Ai / Xướng: Cao Bồi Già



NHỚ AI

Song buồn lại ngóng mãi về ai
Rượu cạn đêm tàn vẫn chửa say
Nguyệt khuyết trời xa dường đã khuất
Hương thừa lối cũ cũng dần phai
Thương người đếm lá vàng buông lối
Trách kẻ quên lời mật rót tai
Cánh nhạn thu này đà vắng bóng
Ta còn mắt dõi cuối chân mây.

Nguyễn Gia Khanh


 Bài xướng:

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Hòn Non Bộ / Xướng: Liêu Đình Tự



HÒN NON BỘ

Ngẩn ngơ đứng ngắm mãi nơi này
Khiến khách mê hồn cánh mộng bay
Động thẳm hang sâu róc rách nước
Hoa xinh bướm thắm lả lơi bầy
Chon von tự tháp tâm dường tịnh
Ngão nghệ phu tiều dáng ngỡ say
Nước Nhược non Bồng đâu có khác
Khen ai cảnh ấy khéo giăng bày.


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Tâm Sự Bao Thư / Xướng: Đoàn Đình Sáng


TÂM SỰ BAO THƯ

Chẳng kể người ngay với mặt lỳ
Buồn vui, tớ gánh có hề chi
Trao tình mấy kẻ không nhờ “ngộ”
Dụng sự nào ai chửa cậy bì (*)
Hớn hở tham quan moi ruột thuở…
Bồn chồn thiếu nữ mở lòng khi...
Thì ra chỉ một thân manh mỏng
Cũng giúp nhân sinh thỏa những gì...

(*) Phong bì


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng :

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Hoài Vương / Xướng: Phương Hà


HOÀI VƯƠNG

Trọn thức đêm này với phím tơ
Trọn mong bóng nguyệt ẩn sương mờ
Trọn câu thiết thạch đầy ân nghĩa
Trọn bước phong trần đủ lệ thơ
Trọn giữ trong lòng câu chuyện cũ
Trọn ôm giữa ngực mảnh duyên hờ
Trọn đời vẫn chửa thôi nhung nhớ
Trọn kiếp vương hoài một giấc mơ.


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Mưa Miền Trung / Họa:Lý Đức Quỳnh, Cao Bồi Già, Liêu Đình Tự, Đoàn Đình Sáng, Thục Nguyên, Sông Thu, Như Thu, Thy Lệ Trang, Trần Như Tùng, Phạm Kim Lợi, Phan Tự Trí, Bửu Tùng


MƯA MIỀN TRUNG

Mưa ! mưa! mưa ngập khắp miền Trung!
Dải đất quê hương mãi khốn cùng
Vẫn đó thuyền neo vì biển chết
Thêm chừ lũ cuốn bởi trời hung
Quanh năm xót phận ôm tang tóc
Trọn kiếp oằn vai gánh bão bùng
Hướng cả tâm tình về xứ sở
Muôn lòng lại ấm nghĩa bao dung.


Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:

Lắm Sự Ngờ / Xướng: Phan Tự Trí


Chợ cá ở miền Trung vắng teo

LẮM SỰ NGỜ

Nhớ biển dân chài đứng lặng xo
Từ khi Vũng Áng xả đen bờ
Ngư thuyền đã vắng lòng rời rã
Chợ cá thêm buồn khách ngẩn ngơ
Gạo giúp không vừa chưa hết đói
Nghề thay chửa kịp vẫn còn lo
Tai bay vạ gió ai giăng bủa
Mới hiểu đời sao lắm sự ngờ !


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Chung Song Hỷ / Xướng : Thy Lệ Trang


(Ảnh minh họa)

CHUNG SONG HỶ
(Họa tặng Như Thu)

Chúc bạn nay đà bén bậc sui
Châu-Trần phải lứa lại vừa đôi
Trăm năm đã ước bền duyên phận
Hai họ càng mong đẹp mộng đời
Phúc biển, tình sông dào dạt thắm
Con đàn, cháu đống bộn bề vui
Vần thơ kíp họa chung song hỷ
Ý mọn lòng thơm gửi mấy lời.

Nguyễn Gia Khanh


 Bài xướng:

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Vội Vã Bước Thu (Thuận-Nghịch độc) / Họa: Liêu Đình Tự, Lý Đức Quỳnh, Thy Lệ Trang, Cao Bồi Già



VỘI VÃ BƯỚC THU
(Thuận-Nghịch độc)

Thu bước vội vàng lá mãi trôi
Vắng song buồn đợi thẩn thơ ngồi
Mù sương khuất nhạn vời xa bóng
Lạnh gió se chiều thoảng đắng môi
Ru mộng khúc sầu tơ lặng phím
Rụng hoa nhành úa cảnh trơ chồi
Chừ sao biết gửi lời nhung nhớ ?
Thư lệ đẫm lòng chuốc cút côi.

Đọc nghịch:

Côi cút chuốc lòng đẫm lệ thư
Nhớ nhung lời gửi biết sao chừ ?
Chồi trơ cảnh úa nhành hoa rụng
Phím lặng tơ sầu khúc mộng ru
Môi đắng thoảng chiều se gió lạnh
Bóng xa vời nhạn khuất sương mù
Ngồi thơ thẩn đợi buồn song vắng
Trôi mãi lá vàng, vội bước thu.

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Hương Xưa / Xướng : Cao Bồi Già



HƯƠNG XƯA

Một chút hương thừa chợt thoảng rơi
Niềm xưa vẫn chửa nhạt men đời
Đầm đìa dưới gối làn sương rụng
Thấp thoáng bên thềm chiếc lá trôi
Gió cuốn hoài trơ nhành liễu rủ
Người đi mãi vắng nét môi cười
Khi nao chốn cũ mây tan hết
Để trả đêm vàng vẻ ngọc xôi.(*)

(*)Xôi: xôi ra. Truyện Kiều: “Càng xôi vẻ ngọc, càng lồng màu sen”

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Thơ vận trắc: Quan Thực Như Hổ / Xướng: Cao Bồi Già



QUAN... “THỰC NHƯ HỔ”
(Bát vĩ đồng vận)

Tham quan cũng tựa giày nhiều cỡ
Lớn trống- to dùi, trò chẳng bỏ
Chức mới bêu danh cứ thế phô
Mồi vừa chặn họng nào đâu nhổ
Không bằng(*) ít chữ được nương ô
Lắm bạc giàu tiền thêm rửng mỡ
Chỉ khổ dân lành kiếp chạy xô
Còn ông “Công bộc”… “Thực như hổ”.

(*)Bằng cấp


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang