LẠI NHỚ MẸ XƯA
(Thuận nghịch độc)
Riêng lòng tủi bóng khuất ngàn mây
Lại tưởng hồi xưa mẹ dáng gầy
Kiềng lạnh nhóm than đành lửa hết
Ảnh mờ vương khói nỡ chiều vây
Nghiêng thềm nắng đổ cau vườn úa
Viếng mộ đồi vương cảnh lệ đầy
Riềng xát dạ con dường xót mãi
Giêng rồi Tết những đợi hoài đây.
Đọc ngược :
Đây hoài đợi những Tết rồi giêng
Mãi xót dường con dạ xát riềng
Đầy lệ cảnh vương đồi mộ viếng
Úa vườn cau đổ nắng thềm nghiêng
Vây chiều nỡ khói vương mờ ảnh
Hết lửa đành than nhóm lạnh kiềng
Gầy dáng mẹ xưa hồi tưởng lại
Mây ngàn khuất bóng tủi lòng riêng.
Nguyễn Gia Khanh
***
CÁC BÀI HỌA :
NHỚ MẸ
(Thuận nghịch độc)
Riêng cảnh gợi chiều bủa khói mây
Thoáng ai hình cũ bóng nom gầy
Kiềng xiêu nguội bếp lò đâu thổi
Chợ ế ươn hàng khách chẳng vây
Nghiêng gánh mãi sầu thêm giá lạnh
Xót con hoài đợi ngóng vơi đầy
Riềng cay dịu ấm nồng hương thoảng
Giêng tháng hội về nhớ mẹ đây.
Đọc ngược:
Đây mẹ nhớ về hội tháng giêng
Thoảng hương nồng ấm dịu cay riềng
Đầy vơi ngóng đợi hoài con xót
Lạnh giá thêm sầu mãi gánh nghiêng
Vây chẳng khách hàng ươn ế chợ
Thổi đâu lò bếp nguội xiêu kiềng
Gầy nom bóng cũ hình ai thoáng
Mây khói bủa chiều gợi cảnh riêng.
0720 H,08/7/2021
Thái Chung
***
LẠI NHỚ MẸ XƯA (Hoạ y đề)
(Thuận nghịch độc)
Riêng bóng mẹ chiều ngõ trắng mây
Bước trơn đường nhỏ dáng hao gầy
Kiềng chân cảnh rét mùa mưa đổ
Rã gối hôm rời buổi nắng vây
Nghiêng ngả gánh tình xuân cạn ráo
Đảo chao sầu mộng chén vơi đầy
Riềng xoa bóp mãi còn đau nhói
Giêng lại tết về mỏi mệt đây ...
Đây mệt mỏi về tết lại giêng
Nhói đau còn mãi bóp xoa riềng
Đầy vơi chén mộng sầu chao đảo
Ráo cạn xuân tình gánh ngả nghiêng
Vây nắng buổi rởi hôm gối rã
Đổ mưa mùa rét cảnh chân kiềng
Gầy hao dáng nhỏ đường trơn bước
Mây trắng ngõ chiều mẹ bóng riêng ./.
Thạch Hãn
LCT O8O7/2O21
quá độc luôn
Trả lờiXóa