GIẤC HOANG ĐƯỜNG
(Ngũ độ thanh)
Ngẫm thuở yên hà nặng vấn vương
Niềm xưa đã lịm giấc hoang đường
Đan sầu ngón nhỏ ngùi tay ngọc
Bước lả vai mềm đẫm bụi sương
Nửa bóng tàn trăng vùi mộng huyễn
Ngàn cơn xót lệ gửi canh trường
Thôi đành với phận đầy dâu bể
Để lỡ manh đời một bến thương.
Nguyễn Gia Khanh
BÀI XƯỚNG:
(Ngũ độ thanh)
Ngẫm thuở yên hà nặng vấn vương
Niềm xưa đã lịm giấc hoang đường
Đan sầu ngón nhỏ ngùi tay ngọc
Bước lả vai mềm đẫm bụi sương
Nửa bóng tàn trăng vùi mộng huyễn
Ngàn cơn xót lệ gửi canh trường
Thôi đành với phận đầy dâu bể
Để lỡ manh đời một bến thương.
Nguyễn Gia Khanh
BÀI XƯỚNG:












