Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Hoài Thu / Họa: Thy Lệ Trang



HOÀI THU
(Thuận-Nghịch độc)

Thờ thẫn ngóng xưa lối lại về
Gọi hoài thu dục bước say mê
Tơ choàng ngỡ tóc hôn vai ghé
Sóng gợn dường môi quyện má kề
Bờ ngập sắc hương đằm huệ cúc
Ngõ đầy hoa mộng ngát phòng khuê
Thơ hòa cảnh ấy mùa xao xuyến
Chờ mãi tứ khơi bút vội đề.

Đọc ngược:

Đề vội bút khơi tứ mãi chờ
Xuyến xao mùa ấy cảnh hòa thơ
Khuê phòng ngát mộng hoa đầy ngõ
Cúc huệ đằm hương sắc ngập bờ
Kề má quyện môi dường gợn sóng
Ghé vai hôn tóc ngỡ choàng tơ
Mê say bước dục thu hoài gọi
Về lại lối xưa ngóng thẫn thờ.

Nguyễn Gia Khanh


Bài họa:

LỠ BẾN
( Thuận Nghịch độc)

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Thơ họa / Xướng: Hoàng Nam



DUYÊN LỠ
(Thuận, nghịch độc- Thủ vĩ ngâm)

Duyên lỡ xót lòng chạnh thức đêm
Hững hờ trăng lạnh bóng in thềm
Phiền thêm mộng cũ buồn ơi phận
Nhớ lại tình xưa tủi hỡi em
Quyên gọi hạ tàn sen rũ héo
Liễu buông bờ lặng gió ru êm
Thuyền xuôi buổi ấy người xa mãi
Duyên lỡ xót lòng chạnh thức đêm.

Nghịch:

Đêm thức chạnh lòng xót lỡ duyên
Mãi xa người ấy buổi xuôi thuyền
Êm ru gió lặng bờ buông liễu
Héo rũ sen tàn hạ gọi quyên
Em hỡi tủi xưa tình lại nhớ
Phận ơi buồn cũ mộng thêm phiền
Thềm in bóng lạnh trăng hờ hững
Đêm thức chạnh lòng xót lỡ duyên.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

GIỌT LỆ THU

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Thơ họa / Xướng: Châu Thạch


LÃM NGUYỆT HIÊN

Hơi thu đã sực nức bên mành
Lãm Nguyệt Hiên chào đón bạn thanh
Quảng Trị- tình huynh vừa thắp sáng
Nghệ An- bút đệ vội đưa nhanh
Dù cho thế sự muôn màu ảo
Vẫn giữ tim ta một chữ thành
Bờ-lốc Trăng Đêm vương vấn mãi
Ru hồn lãng tử mộng vờn quanh.

Nguyễn Gia Khanh


Bài xướng:


VỊNH LÊ ĐĂNG MÀNH

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Muôn Tấm Lòng Vàng



MUÔN TẤM LÒNG VÀNG (*)

Muôn tấm lòng vàng đến với em
Qua cơn hoạn nạn sáng ngời thêm
Tử thần ngỡ đã kề bên cổ
Mầm sống lại đang trỗi trước thềm
Tựa phép màu linh thay số phận
Như tia nắng ấm xóa màn đêm
Bao la nghĩa cử đồng nhân loại
Máu chảy, dù dưng cũng ruột mềm!

Nguyễn Gia Khanh
Bạn đọc báo Dân Trí trao quà cho cô Nga ( Ảnh từ báo Dân Trí) 


(*) Viết về những tấm lòng vàng của bạn đọc báo DÂN TRÍ, đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho cô Nguyễn Thị Nga (em họ của tác giả) sau tai nạn giao thông thảm khốc.

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Nỗi Xưa


NỖI XƯA
(Thuận- Nghịch độc, Thủ vĩ ngâm)

Tràng đoạn nỗi xưa lại ngẫm cùng
Trái ngang đàn nghẹn luống sầu cung
Hoang tàn mộng ấy duyên Kiều, Trọng
Bạc ác lòng kia lũ Khuyển, Ưng
Vàng đá tạc ghi mong lá thắm
Ngọc trâm trao gửi ước tình chung
Giang Tiền rửa nhục bao cay đắng
Tràng đoạn nỗi xưa lại ngẫm cùng.

Đọc nghịch:

Cùng ngẫm lại xưa nỗi đoạn tràng
Đắng cay bao nhục rửa Tiền Giang
Chung tình ước gửi trao trâm ngọc
Thắm lá mong ghi tạc đá vàng
Ưng, Khuyển lũ kia lòng bạc ác
Trọng, Kiều duyên ấy mộng tàn hoang
Cung sầu luống nghẹn đàn ngang trái
Cùng ngẫm lại xưa nỗi đoạn tràng.


Nguyễn Gia Khanh

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Nhớ Mẹ


NHỚ MẸ
(Thuận-nghịch độc)

Hòa điệu với ngâu tiếng thở than
Tháng năm mong mẹ nhớ dâng tràn
Hoa cài ngực ấm lòng xao xuyến
Lệ rỏ mi buồn giọt chứa chan
Nhòa nhạt ảnh xưa hình bóng vắng
Vấn vương niềm cũ mộng đêm tàn
Xa người lại tưởng hồi ly biệt
Òa khóc bỗng đau nỗi hợp tan.

Đọc nghịch:

Tan hợp nỗi đau bỗng khóc òa
Biệt ly hồi tưởng lại người xa
Tàn đêm mộng cũ niềm vương vấn
Vắng bóng hình xưa ảnh nhạt nhòa
Chan chứa giọt buồn mi rỏ lệ
Xuyến xao lòng ấm ngực cài hoa
Tràn dâng nhớ mẹ mong năm tháng
Than thở tiếng ngâu với điệu hòa.


Nguyễn Gia Khanh

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

NGÓNG THƠ


NGÓNG THƠ
(Thuận-Nghịch độc)

Trường dặm ngóng thơ bạn chốn này
Mỏi mòn tin nhạn bóng xa bay
Chương thêu mộng bút cùng vui - tủi
Tứ dệt lòng người mặc dở - hay
Thương nhớ mãi sâu tình muối mặn
Ước mong hoài nặng nghĩa gừng cay
Hương hoa thắm đượm duyên thi khách
Vương vấn dạ ai đợi tháng ngày.

Đọc nghịch:

Ngày tháng đợi ai dạ vấn vương
Khách thi duyên đượm thắm hoa hương
Cay gừng nghĩa nặng hoài mong ước
Mặn muối tình sâu mãi nhớ thương
Hay - dở mặc người lòng dệt tứ
Tủi - vui cùng bút mộng thêu chương
Bay xa bóng nhạn tin mòn mỏi
Này chốn bạn thơ ngóng dặm trường.


Nguyễn Gia Khanh

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

VU LAN BUỒN / Họa: Phương Hà



VU LAN BUỒN

Sùi sụt ngâu buồn giọt rắc rây
Vu Lan lạnh lẽo ánh trăng gầy
Mẹ đi mấy chốc mờ nhân ảnh
Thỏ lặn bao mùa quạnh bóng mây
Cau tủi vườn trơ màu úa nhạt
Lòng đau mắt đẫm lệ vơi đầy
Ngùi trông trầu rụng bên thềm vắng
Biết thuở nào nguôi được nhớ đây ?

Nguyễn Gia Khanh


Bài họa:

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Thơ họa: THU ÚA / Xướng: NHÃ MY



THU ÚA
(Thuận-Nghịch độc)

Thu úa nhuộm vàng sắc cỏ cây
Rợp xa trời đã nhạn chen bầy
Mù sương quyện núi hoa đùa gió
Biếc liễu vờn trăng bóng cợt mây
Du lãng bước xưa hồn mộng trải
Bạt phiêu ngày cũ ái tình lay
Hư hao lối vắng đành chia cách
Tư lệ xót rơi lạnh gối đầy.

Đọc nghịch:

Đầy gối lạnh rơi xót lệ tư
Cách chia đành vắng lối hao hư
Lay tình ái cũ ngày phiêu bạt
Trải mộng hồn xưa bước lãng du
Mây cợt bóng trăng vờn liễu biếc
Gió đùa hoa núi quyện sương mù
Bầy chen nhạn đã trời xa rợp
Cây cỏ sắc vàng nhuộm úa thu.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang