MÊ GAY!
(Lưỡng
đầu xà-nghịch thiệt)*
May
ghê ! còn có kẻ mê Gay!**
Nầy
đặng trao nhau nghĩa nặng đầy.
Cám
dỗ không màng, đừng cố dạm,
Cày
tâm, gieo đức mãi cầm tay.
Khi vui, trà tửu cùng khui ví,
Rày
bực, thi thơ lại rực bày.
Cát
bụi thì thôi, đành cúi bạt,
Này
thao thức lắm, phận nào thay.
Nguyễn Gia Khanh
* Đây là thể thơ mà
hai chữ cuối câu là cách nói lái của hai chữ đầu câu và ngược lại.
**Gay: một vùng đất nổi tiếng có loại chè xanh đắc biệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !