XUÂN SỚM
Đào chửa khoe màu vẽ sắc xuân,
Sao xuân lòng đã dậy trong ngần.
Thơ mừng xuân mới trao tri kỷ,
Hồn ngập tình nồng vọng quý nhân.
Dẫu lối xuân còn mờ vạn chốn,
Mà trang thơ vẫn đẹp muôn phần.
Đón xuân đâu chỉ mong xuân đến,
Cái nghĩa cái tình, ấy cũng xuân.
Nguyễn Gia Khanh
Bài
họa của thi huynh Lê Quốc thọ:
XUÂN SỚM
(Họa
nguyên đề)
Nguyên đán chưa về đã gặp xuân.
Sương gieo lộc biếc, giọt trong ngần.
Đêm dài nhung nhớ tìm thi khách,
Ngày ngắn mơ màng đến cố nhân.
Gom sợi tơ lòng xe một mối,
Lắng dòng tâm sự thỏa mươi phần.
Mưa bay trong gió trời thinh lặng,
Ta đón nhau về giữa sắc xuân.
Lê Quốc Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !