Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

VÃNG CHIỀU




VÃNG CHIỀU
(Thể Tiệt hạ)

Quê mẹ bao năm cứ ngỡ là...
Chiều nay về lại chợt lòng ta...
Tình thân, nghĩa mến, nghe thôi cũng...
Mộng cũ, người xưa, nghĩ nữa mà...
Dẫu giấc hoàng lương vừa tỉnh đã...
Sao đường hắc địa chợt xem ra...
Vời trông cố quận lòng đau tựa...
Ai đó tri âm hãy đến và...

Nguyễn gia Khanh

1 nhận xét:

  1. kính chào bác NGK cũng chỉ tại áo cơm không đùa... thành thử em ít có tg giao lưu .hôm nay vào đọc trang của bác em thực sự choáng ngợp , vì số lượng thể loại và rất nhiều bài thơ hay lòng thành chúc mừng bác và kính bác nhiều sức khỏe có nhiều sáng tác hay, em xin phép đem bài của bác khoe với bạn bè có gì xin bác đại xá ạ xin góp bài họa cùng bác cho vui
    VÃNG CHIỀU
    (Thể Tiệt hạ)

    Quê mẹ bao năm cứ ngỡ là...
    Chiều nay về lại chợt lòng ta...
    Tình thân, nghĩa mến, nghe thôi cũng...
    Mộng cũ, người xưa, nghĩ nữa mà...
    Dẫu giấc hoàng lương vừa tỉnh đã...
    Sao đường hắc địa chợt xem ra...
    Vời trông cố quận lòng đau tựa...
    Ai đó tri âm hãy đến và...
    Nguyễn gia Khanh

    TRỞ VỀ
    (bài họa)
    Bao năm về lại tưởng như là…
    Đổi mới bất ngờ đã khiến ta…
    Nghĩa cũ nâng liu suy lại vẫn…
    Tình xưa đắm đuối nghĩ nhưng mà…
    Cơn mơ ngày ấy chưa gì đã…
    Giấc mộng bây giờ mới ngộ ra…
    Giữa cõi vô thường đâu biết sẽ…
    Nhân tâm rất dễ bán mua và…
    HV 10/03/17


    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang