Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

THU MÃI CỢT ĐÙA

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh mùa thu

THU MÃI CỢT ĐÙA
    (Thuận-Nghịch độc)

Đọc xuôi:

Chùa vọng mõ nghe thoáng dặt dìu
Gió hiu hiu gợn chút hoang liêu
Đưa chân bước vội người xa nẻo
Rụng nắng tàn xưa bạn vắng chiều
Mùa cuối mộng tan lòng nhói buốt
Vụ đầu hoa đổ giậu nghiêng xiêu
Thưa mây bóng nhạn tin mòn mỏi
Đùa cợt mãi thu ? nét diễm kiều.

Đọc ngược:

Kiều diễm nét thu mãi cợt đùa
Mỏi mòn tin nhạn bóng mây thưa
Xiêu nghiêng giậu đổ hoa đầu vụ
Buốt nhói lòng tan mộng cuối mùa
Chiều vắng bạn xưa tàn nắng rụng
Nẻo xa người vội bước chân đưa
Liêu hoang chút gợn hiu hiu gió
Dìu dặt thoáng nghe mõ vọng chùa.

Nguyễn Gia Khanh

6 nhận xét:

  1. Biết huynh qua những bài thơ xướng họa với bạn bè hôm nay ghé blog biết thêm tài làm thơ đường thật hay ạ

    Trả lờiXóa
  2. Gia Khanh rất cảm ơn chị Nhã My đã ghé thăm, có lẽ đây là lần đầu GK được đón và biết chị, rất mong chúng ta còn có nhiều dịp gặp nhau trên thi đàn cho vui chị nhé.Kính chúc chị nhiều sức khỏe và hạnh phúc !
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ hay anh :) hì,nhưng em lại thích dùng độc vận hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm ! GK thành thật xin lỗi vì đã hồi âm muộn! mong bạn thông cảm cho GK bởi hơn 10 ngày nay GK phải đưa con gái út đi nhập học ở Đại học Y Huế, hôm nay mới về, "mở cửa nhà" mới hay bạn qua chơi và đã để lại những lời tâm sự chân tình, cảm ơn bạn rất nhiều và mong được nhiều lần đón bạn ghé nhà nữa nhé!
      NGK

      Xóa
    2. Năm mới chúc anh và gia đình ,một năm mới an khang thịnh vượng!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang