Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015


ĐỢI CHỜ 
(Thuận-Nghịch độc, Họa)

Đọc xuôi:

Buông mành để mãi đợi chờ em
Lá xạc xào trôi nguyệt lạnh thềm
Đường vắng bước xưa đường khuất bóng
Mộng xa người cũ mộng sầu đêm
Vương lòng giọt nhớ ai tàn héo
Chuốc rượu men say kẻ lả mềm
Buồn tủi chịu thôi đành lỗi hẹn
Buông mành để mãi đợi chờ em.

Đọc ngược:

Em chờ đợi mãi để mành buông
Hẹn lỗi đành thôi chịu tủi buồn
Mềm lả kẻ say men rượu chuốc
Héo tàn ai nhớ giọt lòng vương
Đêm sầu mộng cũ người xa mộng
Bóng khuất đường xưa bước vắng đường
Thềm lạnh nguyệt trôi xào xạc lá
Em chờ đợi mãi để mành buông.

                              Nguyễn Gia Khanh

 Bài xướng:

LẺ LOI...
* Thuận nghịch độc

Buông dần nguyệt ngã bóng  về em
Lá xác xơ  khô  úa trước thềm
Đường phủ cỏ hoang đường vắng bạn...
Lối đưa trăng cũ lối tàn đêm
Vương tơ lệ ướt hồn xa xót
Tiếc nuối sầu mây tóc rũ mềm
Buồn đẫm mắt môi màu tím nhạt
Buông dần nguyệt ngã  bóng về em

Đọc ngược:

Em về bóng ngã nguyệt dần buông
                     Nhạt tím màu môi, mắt đẫm buồn                    
Mềm rũ tóc mây sầu nuối tiếc
Xót xa hồn ướt lệ tơ vương
Đêm tàn lối cũ trăng đưa lối
Bạn vắng đường hoang cỏ phủ đường
Thềm trước úa khô  xơ xác lá...
Em về bóng ngã nguyệt dần buông...
     Thy Lệ Trang





5 nhận xét:

  1. Chao Bac Khanh.không thể không nói lời ngưỡng mộ. Bác làm TND qủa là tuyệt vời. Em xin bái phục

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Huy Vụ đã ghé thăm và dành cho Gia Khanh những lời khích lệ. Đọc chùm thơ xuân của HV trên VĐV, Gia Khanh rất xúc động và thông cảm cho nỗi lòng của những người xa xứ. Chúc Huy Vụ và gia đình đón thêm 1 cái tết ở miền Nam thât vui và hạnh phúc!
    Thân
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. Bài họa hay hơn bài xướng,nhưng câu "Thềm lạnh nguyệt trôi nhòa nhạt nắng" theo em vẫn chưa hợp lý và logic,vì cảnh vật,anh miêu tả là về đêm.Đêm mà miêu tả Nguyệt trôi...nhòa nhạt Nắng,thì hơi bất logic và khiên cưỡng...
    Chúc anh năm mới nhiều niềm vui và dạt dào thi hứng !
    Tô hoàng Nam

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn "Phù Thủy Jin TO" đã ghé thăm GK và để lại những cảm nhận động viên GK, đặc biệt là lời góp ý rất hay! GK sẽ cố gắng sửa lại ! Mấy ngày nay bận với Tết nên GK "vắng nhà",nên giờ mới nhận được lời chúc của bạn, GK cảm ơn nhiều và cũng xin chúc bạn sang năm mới Ất Mùi sẽ đón nhận được nhiều niềm vui, hạnh phúc và đầy...Lộc!
    Mến
    NGK

    Trả lờiXóa
  5. chúc anh ngày càng nhiều bài thơ hay và dạt dào thi hứng :)

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang