Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

CHƠI THƠ



CHƠI THƠ


(Thuận-Nghịch độc, Thủ vĩ ngâm)

Chơi thơ viết mãi để đời vui
Vận nối tình trao gửi ngọt bùi
Lời thắm ý gieo thương nhớ quyện
Mộng say lòng khiến tủi buồn lui
Khơi hồn dậy sóng băng gềnh lướt
Vẫy bút đưa mây dạt gió vùi
Ngời tỏa bóng trăng cùng xướng họa
Chơi thơ viết mãi để đời vui.

Đọc nghịch:

Vui đời để mãi viết thơ chơi
Họa xướng cùng trăng bóng tỏa ngời
Vùi gió dạt mây đưa bút vẫy
Lướt gềnh băng sóng dậy hồn khơi
Lui buồn tủi khiến lòng say mộng
Quyện nhớ thương gieo ý thắm lời
Bùi ngọt gửi trao tình nối vận
Vui đời để mãi viết thơ chơi.



Nguyễn Gia Khanh

3 nhận xét:

  1. Luôn luôn baí phục Bác thương hiêụ TNĐ phải là NGK.chuc mừng Bac

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Huy Vụ đã động viên GK! Trên thi đàn cũng có nhiều người viết TNĐ rất hay lắm bạn à! HV hãy ghé trang TÔ HOÀNG NAM để thưởng thức tài nghệ TNĐ của Hoàng Nam cậu ấy đang trẻ lắm, sinh 1984) nhưng thơ Đường rất chắc! Chúc HV luôn vui và viết được nhiều thơ hay(mang phong thái rất riêng của HV) và cảm ơn bạn đã sang chơi!
      NGK

      Xóa
  2. Ôi trời,em có gì đáng nhắc đâu ạ .Anh nói vậy làm em rất ái ngại,em còn phải học hỏi thêm nhiều nữa ! Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang