Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Nhớ Mẹ


NHỚ MẸ
(Thuận-nghịch độc)

Hòa điệu với ngâu tiếng thở than
Tháng năm mong mẹ nhớ dâng tràn
Hoa cài ngực ấm lòng xao xuyến
Lệ rỏ mi buồn giọt chứa chan
Nhòa nhạt ảnh xưa hình bóng vắng
Vấn vương niềm cũ mộng đêm tàn
Xa người lại tưởng hồi ly biệt
Òa khóc bỗng đau nỗi hợp tan.

Đọc nghịch:

Tan hợp nỗi đau bỗng khóc òa
Biệt ly hồi tưởng lại người xa
Tàn đêm mộng cũ niềm vương vấn
Vắng bóng hình xưa ảnh nhạt nhòa
Chan chứa giọt buồn mi rỏ lệ
Xuyến xao lòng ấm ngực cài hoa
Tràn dâng nhớ mẹ mong năm tháng
Than thở tiếng ngâu với điệu hòa.


Nguyễn Gia Khanh

6 nhận xét:

  1. Sang thăm anh được thưởng thức bài thuận nghịch độc NHỚ MẸ thật hay!
    Chúc anh nhiều sức khỏe và thanh thản !

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn Lý Đức Quỳnh đã sang nhà chơi và đã để lại lời khích lệ. Hơi tiếc là bài thơ đã không kịp ngày Vu Lan để dâng lên Mẹ ĐQ à. Chúc bạn và người thân có 1 dịp nghỉ lễ đầy niềm vui nhé!…
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ hay và xúc động quá anh .Tình cảm thật da diết .
    Em ghé thăm chúc a ngày mới an vui nè !
    H.Nam

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn HN đã sang chơi và để lại cảm nhận cho NHỚ MẸ! anh nghĩ khi nói về Mẹ, thì dù là lời nói vụng về nhất cũng trở thành...thơ em à! Chúc em nhiều niềm vui nghe!
    NGK

    Trả lờiXóa
  5. bạn NGK là cao thủ thơ TNĐ

    Trả lờiXóa
  6. NGK xin cảm ơn chị Nhã My đã sang nhà và để lại lời cảm nhận đầy ưu ái, làm GK...đỏ mặt nè! Kính chúc chị nhiều sức khỏe để viết những vần thơ trẻ trung chị nhé!
    Trân trọng!
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang