HỎI TÁO QUÂN
Táo Phủ Thần Quân, muốn hỏi ông !
Ngàn năm cá chép có nên rồng ?
Tham quan mấy thuở mà trừ hết ?
Khổ nạn bao giờ mới nói không ?
Chắc miếng tanh tao đầy xó chợ ?
Nên phường bịp bợm ngập nha môn ?
Nhân tình hay món đồ thay đổi ?
Danh lợi còn là nhún bập bông ?
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
NHẮN TÁO QUÂN
Quen lời đối ngoại giữ nghe ông
Dâng sớ nghiêm minh trước mặt rồng
Đổi mới xóm làng nên bẩm có
Tham quyền quan lại chớ tâu không
Trái cây nhiễm độc leo cương thổ
Thực phẩm hôi rình vượt vũ môn
Đừng lụy bồ đào lồng váy nguyệt
Mà về Táo phủ nói long bong.
Lê Đăng Mành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !