ĐỢI THƠ
Cứ đợi người đề,
để họa thơ
Rằng đây với đó có
chi ngờ
Dù ngăn sông núi,
ngăn sao mộng
Vẫn dệt ân tình, dệt
mãi mơ
Một tứ vừa khơi
lòng lại ước...
Vài câu mới gửi dạ
luôn chờ...
Tìm nhau, vẫn
ngóng hoài trang mạng
Chợt gặp, hồn như
nước vỡ bờ !
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
TÂN NIÊN XƯỚNG HỌA
Tân niên xướng họa
mấy bài thơ
Như gặp được nhau,
thú chẳng ngờ
Câu chữ trao
đi...trao ước vọng
Điệu vần gởi
lại...gởi niềm mơ
Mang đôi kiếng lão, say sưa viết
Nhấp chén trà thơm, háo hức chờ
Giây phút tìm ra từ đối chỉnh
Ôi chao, hạnh phúc cứ tràn bờ…
Phương Hà
Bài họa của Hà
Ngọc Kim:
ĐỢI THƠ
Bao ngày những
ngóng với mong thơ
Một trận phong
hương giải nỗi ngờ
Ý tứ giăng giăng về
trước mặt
Câu từ hiển hiện
đến trong mơ
Người đi rạo rực dâng nguồn cảm
Kẻ ở bâng khuâng dậy mối chờ
Cho thỏa tâm tư đây với đó
Chữ đưa thêm nhịp nối đôi bờ.
Hà Ngọc Kim
Họa (Nguyên đề)
Trả lờiXóaĐỢI THƠ
Bao ngày những ngóng với mong thơ
Một trận phong hương giải nỗi ngờ
Câu chữ giăng giăng về trước mặt
Ý từ hiển hiện đến trong mơ
Người xa rạo rực dâng nguồn cảm
Kẻ ở bâng khuâng dậy mối chờ
Cho thỏa tâm tư đây với đó
Cầu giăng thêm nhịp nối đôi bờ
Hà Ngọc Kim
Cảm ơn huynh đã gửi bài họa , GK xin đưa lên trang chính nhé!
XóaNGK