LỖI
(Ngũ độ thanh)
Câu thề tựa
nước đổ mùng tơi
Huyễn ái này
xin trả lại người
Giấc mộng
ngày nao đành đổ vỡ
Tình duyên
buổi ấy nỡ xa rời
Trông hoài
bóng cũ sầu non thẳm
Ngóng mãi
thuyền xưa mỏi dặm khơi
Cứ tưởng đà
yêu nào lỗi hẹn
Ai ngờ có kẻ
nghĩ đùa chơi!
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
BUÔNG
(Ngũ độ thanh)
Gió bụi giang
hồ vã tả tơi
Trồng thân
não nuột tái tê người
Qua bờ lãng
tử dầm xao động
Đến vạt đài
trang tẩm rã rời
Trả cõi tang
bồng đau hạo khí
Quăng miền
hải phận xót trùng khơi
Phai thời lẫm
liệt đành buông bỏ
Táng nẻo tung
hoành giữa cuộc chơi
Lê Đăng Mành
Nẻo cũ mưa buồn mặc áo tơi
Tàn đêm cứ gọi mổi tên người
Yêu hoài chỉ thắm không dời đổi
Vọng mãi trời cao chẳng tách rời
Bóng ngã thuyền xuôi đầy mộng tưởng
Trăng tà sóng vỗ lặn mù khơi
Lòng vương nỗi nhớ sầu bi đọng
Vốn dĩ phong trần bỏ hẹn chơi
LienNguyen
Bài họa khác:
VỌNG
Nẻo cũ mưa buồn mặc áo tơi
Tàn đêm cứ gọi mổi tên người
Yêu hoài chỉ thắm không dời đổi
Vọng mãi trời cao chẳng tách rời
Bóng ngã thuyền xuôi đầy mộng tưởng
Trăng tà sóng vỗ lặn mù khơi
Lòng vương nỗi nhớ sầu bi đọng
Vốn dĩ phong trần bỏ hẹn chơi
LienNguyen
VỌNG
Trả lờiXóaNẻo cũ mưa buồn mặc áo tơi
Tàn đêm cứ gọi mổi tên người
Yêu hoài chỉ thắm không dời đổi
Vọng mãi trời cao chẳng tách rời
Bóng ngã thuyền xuôi đầy mộng tưởng
Trăng tà sóng vỗ lặn mù khơi
Lòng vương nỗi nhớ sầu bi đọng
Vốn dĩ phong trần bỏ hẹn chơi
LienNguyen
Sang thăm bạn Khanh đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Cảm ơn chị đã sang thăm và góp họa, GK xin đưa lên trang chính ạ! Chúc chị nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Xóa