NHẮN BẠN
Mùa xuân dẫu cạn
bạn hiền ơi
Vẫn cứ bên nhau thỏa
cuộc chơi
Chẳng để tình
phai cùng tuổi lão
Dù cho bóng xế với
chiều lơi
Còn đưa nét bút trao
lời ngọc
Mãi nắm bàn tay
dệt mộng đời
Đã thắm duyên
lành say xướng họa
Xin đừng như lá
cuối mùa rơi.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:

QUỐC THÁI DÂN AN
Tết đã qua rồi
các bạn ơi
Mong rằng giảm
bớt chuyện vui chơi
Người vô xưởng
máy lo chăm chỉ
Kẻ tới công
trường chẳng lả lơi
Cán chính toàn
tâm tròn nghĩa nước
Nhân dân vẹn ý
đẹp tình đời
Cầu cho quốc phú
gia đình thịnh
Chính kiệm liêm
cần chớ bỏ rơi
Trần Ngộ
Ghé thăm anh và đọc được bài thơ thật hay !
Trả lờiXóaChúc anh buổi tối tràn ngập niềm vui !
Mến anh !
H.Nam
Cảm ơn HN nhé! Chúc em cuối tuần nhiều niềm vui.
Xóa