NỐI NHỊP QUAN SAN
Người đà trở
lại với vườn xuân
Hối hả nghe
cây nhựa chuyển vần
Lắng tiếng
tri âm ngời mộng cũ
Gieo mùa ái
hữu đượm tình thân
Đan vòng tay
ấm thêm màu nắng
Dũ áo sờn xưa
hết bụi trần
Nhặt bóng tàn
vơi vùi dĩ vãng
Quan san cách
trở cũng như gần.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
TIẾP BƯỚC XUÂN
Ta lại cùng
nhau tiếp bước Xuân
Trang thơ năm
cũ nối thêm vần
Buồm căng gió
lộng ra dòng lớn
Ý hợp tâm
đồng kết chữ " Thân"
Vương nội
niềm xưa trong cõi mộng
Đón tia nắng
mới giữa đường trần
Mặc cho muôn
lối đời đen bạc
Vẫn chọn tình
xa xích lại gần .
Lê Quốc Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !