Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Buông Xuôi (Họa) / Xướng : Cao Bồi Già


BUÔNG XUÔI

Nhẩm cuộc nhân sinh thảy bấy năm
Là bao gánh nặng chốn phong trần
Dư đeo trĩu cổ gông cay đắng
Đủ réo đầy tai khúc bổng trầm
Nín khóc mà quên lời muối xát
Gượng cười để lảng nỗi kim châm
Ngày  mai  sỏi  đá  ta  nằm lại
Giữ nữa làm chi những oán hằn !

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


NGẮM CÕI TRĂM NĂM

Nghiêng nghiêng vạt dốc ngắm trăm năm
Đủ  vị chua  cay chốn  bụi trần
Nấc nghẹn môi cười bao ảo  thực
Tròn xoe mắt  dõi lắm thăng trầm
Dưng không khổ đọa, dưng không biếm
Chợt mộng đời vầy, chợt mộng châm
Xấp ngửa bàn tay hoài cố gắng
Buồn sao vết sẹo chít chi hằn!

CAO BỒI GIÀ

Bài họa khác:

CAM ĐÀNH

Soi gương ngắm cái mặt bao năm
Mỏng mỏng dày dày giữa c
õi trần
Ngậm họng câm mồm muôn chuyển đổi
Khô môi mắt nhắm vạn luân trầm
Lời oan nghiệt dạ vô tình viếng
Tiếng oán cay lòng hữu ý châm
Ngó lại thời gian chừ bạc tóc
Cam đành xấu phận lắm sầu hằn


GM.Nguyễn Đình Diệm


2 nhận xét:

  1. GM vui cùng anh nhé.Mến
    CAM ĐÀNH
    Soi gương ngắm cái mặt bao năm
    Mỏng mỏng dày dày giữa cỏi trần
    Ngậm họng câm mồm muôn chuyển đổi
    Khô môi mắt nhắm vạn luân trầm
    Lời oan nghiệt dạ vô tình viếng
    Tiếng oán cay lòng hữu ý châm
    Ngó lại thời gian chừ bạc tóc
    Cam đành xấu phận lắm sầu hằn
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn huynh đã sang góp bài họa, GK xin đưa lên trang chính nhé! Mấy lâu nay GK bận chút việc riêng nên ít khi họa cùng huynh, mong huynh lượng thứ! Kính chúc huynh luôn an lạc!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang