HÒN
NON BỘ
Ngẩn
ngơ đứng ngắm mãi nơi này
Khiến
khách mê hồn cánh mộng bay
Động thẳm hang sâu róc rách nước
Hoa xinh bướm thắm lả lơi bầy
Chon von tự tháp tâm dường tịnh
Ngão nghệ phu tiều dáng ngỡ say
Nước Nhược non Bồng đâu có khác
Khen ai cảnh ấy khéo giăng bày.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
THƯỞNG LÃM
Ngỡ cảnh bồng lai đặt chốn này
Cho vườn thượng uyển sắc nồng bay
Sườn non bụi phủ chim chuyền hót
Rãnh thủy bờ chao cá tụ bầy
Thiếu nữ gùi mơ cài mộng cảm
Nai rừng đắm nguyệt trải lòng say
Đào nguyên lộng lẫy hương kì ảo
Ngưỡng mộ bằng thân đến giải bày.
Liêu Đình Tự
Bài họa khác:
TRẮNG
MỘNG ẢO
Nơi đâu cảnh đẹp đến nhường này
Liễu rũ non cao đón gió bay
Một giải sương giăng vờn ngọn tháp
Đôi hon núi nhắm ghẹo chim bầy
Tiên cô diễm lễ sao còn vắng
Động chủ hào hoa vẫn mải say
Ươcs được vui chơi trang mộng ảo
Gì hơn thế nữa cảnh phô bày.
Nơi đâu cảnh đẹp đến nhường này
Liễu rũ non cao đón gió bay
Một giải sương giăng vờn ngọn tháp
Đôi hon núi nhắm ghẹo chim bầy
Tiên cô diễm lễ sao còn vắng
Động chủ hào hoa vẫn mải say
Ươcs được vui chơi trang mộng ảo
Gì hơn thế nữa cảnh phô bày.
Phạm Kim Lợi
Chiều sang thăm huynh rất vui được huynh đưa bài xướng họa lên trang nhà để người đọc chiêm ngưỡng. Cảm ơn huynh chúc huynh buổi tối tốt lành!
Trả lờiXóaBài họa đã lâu, nhưng hôm nay mới đăng lên được mong huynh thông cảm cho GK...Kính chúc huynh thường an!
Xóatối nay ghé thăm GK thấy xướng họa hay KL xin góp hoa TRẮNG MỘNG ẢO
Trả lờiXóaNơi đâu cảnh đẹp đến nhường này
Liễu rũ non cao đón gió bay
Một giải sương giăng vờn ngọn tháp
Đôi hon núi nhắm ghẹo chim bầy
Tiên cô diễm lễ sao còn vắng
Động chủ hào hoa vẫn mải say
Ươcs được vui chơi trang mộng ảo
Gì hơn thế nữa cảnh phô bày
Phạm Kim Lợi
Liễu rũ non cao
Cảm ơn anh đã sang chia sẻ bài họa. Chúc anh ngày chủ nhật nhiều niềm vui!
Xóa