ĐÀNH
THÔI
Xót cảnh mù khơi tìm bóng cá
Ngùi trông góc biển trĩu mong chờ
Người đi, đi mãi phương trời biệt
Kẻ chuốc, chuốc hoài cuộc tửu ngơ
Giấc điệp trăm năm đà tựa huyễn
Ái ân một thoáng cũng như vờ
Đành thôi giữa bể trầm luân ấy
Lặng lẽ ta cùng nỗi vất vơ !
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
CÔ ĐƠN
Biệt mù cánh nhạn, mờ tăm cá
Còn có ai chăng để ngóng chờ ?
Gọi gió, gió đi không trở lại
Hỏi mây, mây cứ mãi làm ngơ
Cuộc đời, hạnh phúc đâu là thật ?
Nỗi nhớ, niềm vui cũng chỉ vờ ?
Một bóng cô đơn trong cõi thế
Con người: hòn đảo nhỏ chơ vơ.
Sông Thu
Bóng nhạn xa xôi biệt cánh mờ
Canh gà nguyệt lặng dạ mong chờ
Trăng lên trăng lặng bờ hư vọng
Ngày đến ngày đi chốn ảo ngơ
Bến đợi tâm viên hồn ngớ ngẫn
Thuyền mong ý mã trí vu vơ
Tơ đồng vướng phải cung lưu luyến
Giọt lệ tình rơi mãi vật vờ!
GM.Nguyễn Đình Diệm
Bài họa khác:
GIỌT
LỆ TÌNH
Bóng nhạn xa xôi biệt cánh mờ
Canh gà nguyệt lặng dạ mong chờ
Trăng lên trăng lặng bờ hư vọng
Ngày đến ngày đi chốn ảo ngơ
Bến đợi tâm viên hồn ngớ ngẫn
Thuyền mong ý mã trí vu vơ
Tơ đồng vướng phải cung lưu luyến
Giọt lệ tình rơi mãi vật vờ!
GM.Nguyễn Đình Diệm
GM CÙNG HỌA VỚI ANH CHÚC ANH VUI.MẾN
Trả lờiXóaGIỌT LỆ TÌNH
Bóng nhạn xa xôi biệt cánh mờ
Canh gà nguyệt lặng dạ mong chờ
Trăng lên trăng lặng bờ hư vọng
Ngày đến ngày đi chốn ảo ngơ
Bến đợi tâm viên hồn ngớ ngẫn
Thuyền mong ý mã trí vu vơ
Tơ đồng vướng phải cung lưu luyến
Giọt lệ tình rơi mãi vật vờ!
GM.Nguyễn Đình Diệm 25.11.2016
Cảm ơn huynh đã sang thăm và chia sẻ bài họa hay! GK xin đưa lên trang chính nhé! Kính chúc huynh nhiều sức khỏe và an lạc!
XóaCảm ơn huynh rất nhiều! Kính chúc huynh thân tâm bình an!
XóaThăm anh đọc thơ xướng họa thật thú vị.Chúc anh an lành.Mến
Trả lờiXóa