BUỒN
ĐÔNG
Gác lẻ đêm về buốt gió đông
Chờ ai quạnh quẽ nét
môi hồng
Phòng khuya đối ảnh sầu trăng gió
Lối thẳm trông người chạnh núi sông
Gạt bếp tro tàn, trơ bếp lạnh
Tìm hương gối cũ, nhạt hương nồng
Tha phương một bóng ngùi cô lữ
Đắp đổi sao đầy nỗi trống không ?
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
NGHE ĐÊM ĐÔNG CẢM TÁC
Cớ gì em thích bản đêm đông.
Có phải thu qua má chợt hồng.
Để nhớ chênh chao người cuối biển.
Cho buồn héo hắt kẻ đầu sông.
Câu thơ kết nối câu thơ đượm.
Chén rượu giao bôi chén rượu nồng.
Viễn xứ ngàn trùng đang tắt nắng.
Ai ngoài vạn dặm thấy gì không?
Huy Vụ
Chiếc lá xa cành buổi cuối đông
Vô thường một kiếp thả nhẹ không
Đò qua vạn thuở còn lưu bến
Nước cuốn bao thời mãi nhớ sông
Quý ánh trăng lan hương ngát lộng
Thương hồn nguyệt tỏa sắc nã nồng
Mê cung trường đoạn ngùi mái hạc
Đối bóng riêng lòng nghĩa đượm hồng!
GM.Nguyễn Đình Diệm
Bài họa khác:
ĐÔNG
SẦU NHỚ
Chiếc lá xa cành buổi cuối đông
Vô thường một kiếp thả nhẹ không
Đò qua vạn thuở còn lưu bến
Nước cuốn bao thời mãi nhớ sông
Quý ánh trăng lan hương ngát lộng
Thương hồn nguyệt tỏa sắc nã nồng
Mê cung trường đoạn ngùi mái hạc
Đối bóng riêng lòng nghĩa đượm hồng!
GM.Nguyễn Đình Diệm
Sang thăm huynh đọc thơ xướng họa rất hay, chúc huynh sức khỏe dạt dào thi hứng!
Trả lờiXóaCảm ơn huynh rất nhiều!
XóaSang thăm bạn KHANH đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaGK cảm ơn chị đã sang thăm! Chúc chị luôn vui và bình yên!
XóaĐÔNG SẦU NHỚ
Trả lờiXóaChiếc lá xa cành buổi cuối đông
Vô thường một kiếp thả nhẹ không
Đò qua vạn thuở còn lưu bến
Nước cuốn bao thời mãi nhớ sông
Nhớ ánh trăng lan hương ngát lộng
Thương hồn nguyệt tỏa sắc nã nồng
Mê cung trường đoạn ngùi mái hạc
Đối bóng riêng lòng nghĩa đượm hồng!
GM.Nguyễn Đình Diệm
cHÚC ANH NGON GIẤC.MẾN
NHỜ ANH SỬA GIÚP CÂU 5 TỪ "NHỚ" THÀNH"TỪ "QUÝ"
XóaCẢM ƠN ANH NHIỀU
Cảm ơn huynh đã sang thăm và gửi bài góp họa! GK xin đưa lên trang chính và đã sửa theo yêu cầu của huynh!
Xóa