Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Thơ vui: Cùng Mê...Xèo / Xướng: Như Thu



CÙNG MÊ…XÈO

Nũng nịu ôm chàng, thiếp khẽ reo
Mình ơi ! thích lắm cái anh…xèo
Thương chồng mấy bận mồm đành gác
Tủi vợ bao ngày giỏ phải treo
Sáng đợi lương về chiều rảo chợ
Người đong bánh đổ kẻ nêm lèo
Hành tây, nấm, giá, dừa, Ba rọi…
Một bữa ta cùng sướng ối eo!

Nguyễn Gia Khanh

Bài Xướng:
 
ĐÃ LỠ!

Bụng kêu sùng sục chắc làm reo?
Em hỡi khi nao đổ bánh xèo?
Húng quế, tía tô chưa nhặt rửa
Niêu nồi, soong chảo vẫn còn treo
Lấy bao mì gói thêm chanh ớt
Ninh miếng xương heo nấu nước lèo
Đã lỡ ưng nàng đành phải chịu
Mai nầy chẳng dám ngó lưng eo!


Như Thu 




6 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc thơ xướng hoạ hay lắm. Chúc bạn luôn vui khoẻ và dạt dào ý thơ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã sang thăm, GK cũng vừa ghé đọc CHIỀU NHỚ, nhưng chưa họa cùng chị được...Kính chúc chị tuần mới nhiều niềm vui.

      Xóa
  2. Sang thăm huynh độc thơ xướng họa rất hay, chúc huynh sức khỏe ngày chủ nhật nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn huynh đã ghé thăm, chúc huynh sang tuần mới với nhieuf niềm vui và thi hứng!

      Xóa
  3. Chúc anh chủ nhật nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đ Q nhé! Chúc bạn 1 tuần làm việc mới nhiều thành tựu như ý!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang