Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Ngóng Quê / Xướng: Linh Đàn



NGÓNG QUÊ

Ngóng lại lòng buồn muốn gửi theo
Bao năm cách trở nhớ quê nghèo
Thương cha sớm tối bồi sương núi
Xót mẹ chiều mai trải gió đèo
Gối mỏi đường dài chai gót bước
Thuyền đơn sóng cả lả tay chèo
Từng đêm vỗ gối ngồi thao thức
Trách nỗi cơ bần vẫn nặng treo.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


EM VỀ

Em về hoa cỏ gió mừng theo
Giọng nói thêm duyên chuyện xóm nghèo
Cây trái ngọt lành quanh dốc núi
Ruộng vườn xinh xắn gắn chân đèo
Ra đi bóng mẹ đè nương rẫy
Về lại vòng tay nhạy mái chèo
Hình ảnh thân thương đường thuở bé
Ánh rằm nhảy múa - chúa trăng treo

Linh Đàn

Bài họa khác:

NỖI SẦU
Đêm sầu ngóng đợi mỏi mòn theo
Cũng bởi tình duyên phận số nghèo
Chốn cũ chìm trong mùa bão lụt
Đường quê trải giữa phía lưng đèo
An nhàn một cõi còn lên xuống
Khắc khoải niềm riêng đã chống chèo
Nhẹ thoáng mưa về thêm lạnh lẽo
Thôi đành gác lại nỗi buồn treo


LienNguyen

2 nhận xét:

  1. Nỗi sầu

    Đêm sầu ngóng đợi mỏi mòn theo
    Cũng bởi tình duyên phận số nghèo
    Chốn cũ chìm trong mùa bão lụt
    Đường quê trải giữa phía lưng đèo
    An nhàn một cõi còn lên xuống
    Khắc khoải niềm riêng đã chống chèo
    Nhẹ thoáng mưa về thêm lạnh lẽo
    Thôi đành gác lại nỗi buồn treo
    LienNguyen

    Sang thăm bạn đọc thơ xướng hoạ hay lắm. Mình có bài hoạ bên nhà Phạm kim Lợi đem lên xin góp vui. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã sang thăm và chia sẻ bài họa hay, GK xin đưa lên trang chính nhé! Kính chúc chị chủ nhật nhiều niềm vui!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang