Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Tiếng Vạc Đêm ( Tung hoành trục khoán-Giao cổ đối)



TIẾNG VẠC ĐÊM
(Tung Hoành Trục Khoán/Giao Cổ Đối)

Dòng sông sóng đẩy mây thu rụng
Bến đã neo thuyền đợi dáng ai.
***"***
DÒNG lệ nhòa song ánh nguyệt cài
SÔNG hờ hững một mảnh buồm phai
SÓNG im bờ liễu...đưa chiều xuống
ĐẨY cửa tìm...hiên lặng dấu hài
MÂY phủ lưng trời...sương lạnh thấm
THU sầu trải...ngõ níu hồn mai
RỤNG đêm tiếng vạc vừa kêu sáng
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI.

Nguyễn Gia Khanh

BÀI XƯỚNG:


BÓNG DÁNG NGƯỜI TÌNH
(THTK-2GCĐ)

(Dòng sông sóng đẩy mây thu rụng
Bến đã neo thuyền đợi dáng ai ... )

DÒNG nước xanh lơ nắng lụa cài
SÔNG buồn óng ả ánh mờ phai
SÓNG leo bờ cuộn chao ghềnh đá
ĐẨY bước chân son gót bám hài
MÂY lửng lơ chiều mưa đọng vũng
THU tàn sợi khói nhạt nhòa mai
RỤNG câu thơ để hàm răng lạnh
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI ./.

Thạch Hãn

BÀI HỌA KHÁC:

ĐẦM VAI LỆ
(Tung Hoành Trục Khoán/Giao Cổ Đối)

Dòng sông sóng đẩy mây thu rụng 
Bến đã neo thuyền đợi dáng ai.

***"***
DÒNG lạc nào tuôn ác đã cài
SÔNG lờ lững chảy giữa tàn phai
SÓNG xao dầm lái...buông hồn rã
ĐẨY mộng tràn...rêu đẫm gót hài
MÂY gợn chân đèo...sương giá đẫm
THU buồn cảm...nắng tủi nhành mai
RỤNG bên gối lẻ đầm vai lệ
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI.


Phan Tự Trí

THUYỀN ĐÃ VỀ...

Dòng sông sóng đẩy mây thu rụng 
Bến đã neo thuyền đợi dáng ai.


DÒNG lặng khói lên nắng nhẹ cài.
SÔNG xưa buồm cũ dáng hình phai
SÓNG mơn bờ cát trêu làn gió
ĐẨY nước chân son giỡn gót hài
MÂY tản tím trời lành lạnh bấc
THU ươm vàng lá nhạt nhòa mai
RỤNG rơi tiếng quốc ngoài lau bãi
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI./.

Trúc Lệ-Trần Lệ Khánh

BẾN VẮNG
( Tung Hoành Trục Khoán - Giao Cổ Đối )

            Bờ trúc lả lơi làn sóng gợn
            Thuyền xa mờ mịt bến mong ai ?

BỜ xuôi thoai thoải cỏ đan cài
TRÚC động xạc xào ngọn lá phai
LẢ lướt gió chiều lay bãi mía
LƠI tình xuân ủ rũ lan hài
LÀN mây che nắng trời ngơ ngẩn
SÓNG vỗ về dòng nước cuốn mai
GỢN chút xôn xao triều mấp mé
THUYỀN XA MỜ MỊT BẾN MONG AI.?

Sông Thu

Đợi ai ?
 (THTK)
     " Dòng sông sóng đẩy mây Thu rung
     Bến đã neo thuyền đợi dáng ai ?"

DÒNG nước trong xanh ánh nắng cài
SÔNG sâu lờ lững cuốn nhoè phai
SÓNG xô bờ dốc thành triền bãi
ĐẨY cạn triều dâng xóa gót hài
MÂY cuốn gió vờn mang giá lạnh
THU buồn mưa hắt đọng sương mai
RỤNG rời : người bước đi tìm mộng
BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI ?

songquang

TÌNH SẦU
Thể Tung hoành trục khoán-Giao cổ đối

Trăm năm dẫu có nhiều dâu bể
Tình cũ xa rồi vẫn nhớ ai

TRĂM tiếc, ngàn thương thuở lược cài
NĂM tàn, tháng lụn úa màu mai
DẪU thuyền rời bến... không vương vấn
CÓ luyến lưu... chăng thiếp xỏ hài ?
NHIỀU áng thơ buồ̀n ...tâm héo hắt
DÂU tan tác...lắm cảnh đời phai
BỂ sầu chất chứa khôn cầm lệ
TÌNH CŨ XA RỒI VẪN NHỚ AI !


Thy Lệ Trang

6 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức thơ xướng họa dạng thtk-gcđ hay quá!
    DVD cảm ơn và chúc nhà thơ tuần mới vui khỏe, an lành, hồn thơ mênh mang...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh DVD đã luôn giành tg ghé trang, Chúc anh luôn nhiều sk và bình an nhé!

      Xóa




  2. Vui họa

    Vui họa
    Vui họa ĐẦM VAI LỆ
    (Tung Hoành Trục Khoán/Giao Cổ Đối)

    Dòng sông sóng đẩy mây thu rụng
    Bến đã neo thuyền đợi dáng ai.
    ***"***
    DÒNG lạc nào tuôn ác đã cài
    SÔNG lờ lững chảy giữa tàn phai
    SÓNG xao dầm lái...buông hồn rã
    ĐẨY mộng tràn...rêu đẫm gót hài
    MÂY gợn chân đèo...sương giá đẫm
    THU buồn cảm...nắng tủi nhành mai
    RỤNG bên gối lẻ đầm vai lệ
    BẾN ĐÃ NEO THUYỀN ĐỢI DÁNG AI.

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn huynh đã góp bài họa rất hay! GK xin đưa lên trang chính nhé!
      Trân trọng!

      Xóa
  3. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay quá. Làm thơ này chắc mình chịu thua rồi. Thật là bái phục mấy huynh. Chúc bạn buổi tối an nhiên bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã ghé thăm! Thể này cũng không khó đâu chị, chỉ đối chéo thôi mà...! Chúc chị luôn vui và dạt dào cảm xúc nhé!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang