DIÊN HỒNG VẪY GỌI !
(Ngũ độ thanh)
Diên Hồng vẫy gọi Bến Bình Than
Ngọn lửa ngày nao vẫn ngút ngàn
Xã tắc đang còn treo độc chỉ
Sơn hà há phải cậy hèn quan
Ơi Trần Quốc Toản tim hồng rực
Hỡi Bạch Đằng Giang máu đỏ tràn
Lịch sử chưa nhòa Di chúc cũ
Ai người nỡ phụ với Tiền nhân ?
Nguyễn Gia Khanh
BÀI HỌA:
LỜI DI HUẤN
(Họa đảo vận)
Trao nỏ thần thiêng cho sát nhân
Mây đen phủ kín khắp non ngàn
Mỵ Châu dẫn lối chìa lông ngổng
Lũ giặc truy lùng dấu bá quan
Xã tắc ngả nghiêng cơn bão cuốn
Giang Sơn chìm đắm cảnh lầm than
Nghìn năm còn đó lời di huấn
Lỗ kiến sụt toang nước ngập tràn.
Huy Phương
CHỚ PHỤ TIỀN NHÂN !
Sao chỉ buồn phiền uất ức than
Mà không thét vọng thấu non ngàn:
Trời Nam là của toàn dân tộc !
Nước Việt nào đâu thuộc bọn quan !
Cất tiếng hẹn thề cùng tổ quốc
Đồng lòng khấn nguyện với tiên nhân:
Quyết tâm gìn giữ từng phân đất
Chẳng để ngoại bang được lấn tràn .
Sông Thu
NGẪM CHUYỆN NHÂN THẾ
Hãy thổi hồng tươi những bếp than
Đừng làm củi mục giữa non ngàn
Bên ngoài đối phó xua phương bắc
Nội bộ nung lò đốt cẩu quan
Chớ hẵng sa chân rồi máu đổ
Thôi đừng cúi mặt lệ rơi tràn
Gương xưa tích cũ đang còn đó
Hãy ngẫm trong lòng chuyện thế nhân
Dao Tran
BÀI HỌA:
LỜI DI HUẤN
(Họa đảo vận)
Trao nỏ thần thiêng cho sát nhân
Mây đen phủ kín khắp non ngàn
Mỵ Châu dẫn lối chìa lông ngổng
Lũ giặc truy lùng dấu bá quan
Xã tắc ngả nghiêng cơn bão cuốn
Giang Sơn chìm đắm cảnh lầm than
Nghìn năm còn đó lời di huấn
Lỗ kiến sụt toang nước ngập tràn.
Huy Phương
CHỚ PHỤ TIỀN NHÂN !
Sao chỉ buồn phiền uất ức than
Mà không thét vọng thấu non ngàn:
Trời Nam là của toàn dân tộc !
Nước Việt nào đâu thuộc bọn quan !
Cất tiếng hẹn thề cùng tổ quốc
Đồng lòng khấn nguyện với tiên nhân:
Quyết tâm gìn giữ từng phân đất
Chẳng để ngoại bang được lấn tràn .
Sông Thu
NGẪM CHUYỆN NHÂN THẾ
Hãy thổi hồng tươi những bếp than
Đừng làm củi mục giữa non ngàn
Bên ngoài đối phó xua phương bắc
Nội bộ nung lò đốt cẩu quan
Chớ hẵng sa chân rồi máu đổ
Thôi đừng cúi mặt lệ rơi tràn
Gương xưa tích cũ đang còn đó
Hãy ngẫm trong lòng chuyện thế nhân
Dao Tran
Huy Phương đã chỉnh sửa bài họa. Gia Khanh thay hộ bài đã được chỉnh sửa vào trang nhà.
Trả lờiXóaLỜI DI HUẤN (Họa đảo vận)
Trao nỏ thần thiêng cho Ái nhân
Mây đen kéo đến phủ non ngàn
Mỵ Châu dẫn lối lia lông ngổng
Lũ giặc truy lùng dẹp bá quan
Xã tắc ngả nghiêng cơn bão loạn
Giang Sơn chìm đắm cảnh lầm than
Nghìn năm còn đó lời di huấn
Lỗ kiến sụt toang đê vỡ tràn.
Huy Phương
Thành phố Vinh, Nghệ An.
Xướng họa hay quá, DVD thưởng thức...
Trả lờiXóa