KHẮC KHOẢI
(Ngũ độ thanh,Tứ đối,Giao cổ đối)
Hoang tình dỗ ái say hồn điệp
Diễm cảnh ru chiều lạc phím tơ
Sợi khói huyền hư buồn bã thả
Trầm ngâm níu nguyệt ảnh lu mờ
Đôi bờ mộng nát cùng đêm tủi
Vỡ cả trăng sầu một giấc mơ
Thử gắng thờ ơ niềm vẫy gọi
Càng thêm khắc khoải nỗi mong chờ.
Nguyễn Gia Khanh
BÀI XƯỚNG:
BẾN THỜI GIAN
Bỏ bến thu sầu đau ngõ mộng
Thương vườn lá đổ rạn đường tơ
Tình xa lạnh bóng... người ngơ ngẩn
Kẻ thẫn thờ.. duyên vắng nhạt mờ
Gợn mảnh trăng tàn... chao vũng nước
Nghiêng làn sóng... đảo mặt hồ mơ
Trời thanh cảnh bốn mùa đang đợi
Biển lặng tình muôn kiếp vẫn chờ ./.
Thạch Hãn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !