CHUYỂN ĐÔNG
(Thuận - Nghịch độc)
Đông chuyển đã dần bủa tuyết sương
Sắt se thềm lạnh úa rêu tường
Đồng nghiêng nắng nhạt chiều lưu luyến
Bến lặng trăng sầu dạ vấn vương
Trông mãi lối này đêm trở gió
Ngóng thêm ngày cũ bóng loang đường
Nồng phai mộng rã mùa hoa bướm
Giông bão nổi lòng quặn nhớ thương.
Đọc ngược:
Thương nhớ quặn lòng nổi bão giông
Bướm hoa mùa rã mộng phai nồng
Đường loang bóng cũ ngày thêm ngóng
Gió trở đêm này lối mãi trông
Vương vấn dạ sầu trăng lặng bến
Luyến lưu chiều nhạt nắng nghiêng đồng
Tường rêu úa lạnh thềm se sắt
Sương tuyết bủa dần đã chuyển đông.
Nguyễn Gia Khanh
BÀI HỌA:
LẬP ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Đông mùa gió lạnh phủ chiều sương
Trống vắng thềm hoa nỗi tỏ tường
Đồng cỏ hắt hiu buồn sắc dưỡng
Mộng ngày se sắt ảo tình vương
Trông tìm mãi gọi khơi ngàn hướng
Ngóng đợi hoài mơ tỏa vạn đường
Nồng nghĩa gởi trao chờ ái đượm
Giông tàn ngõ nắng trỗi niềm thương.
Nghịch:
Thương niềm trỗi nắng ngõ tàn giông
Đượm ái chờ trao gởi nghĩa nồng
Đường vạn tỏa mơ hoài đợi ngóng
Hướng ngàn khơi gọi mãi tìm trông
Vương tình ảo sắt se ngày mộng
Dưỡng sắc buồn hiu hắt cỏ đồng
Tường tỏ nỗi hoa thềm vắng trống
Sương chiều phủ lạnh gió mùa đông.
Monglien Lynn Phan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !