Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Cũng Nguyện Đi Cùng



CŨNG NGUYỆN ĐI CÙNG...
(Ngũ độ thanh)

Một chữ yêu này biết chửa linh
Đành ta cứ mãi ruổi theo tình
Lơi là giấc điệp vây hồn ảo
Nhạt nhẽo men đời chuốc bả vinh
Đã chẳng cùng mai về trước giậu
Thì thôi mặc trúc tỏa bên đình
Câu vàng đá cũ dù chưa thỏa
Cũng nguyện đi cùng há tử sinh.

Nguyễn Gia Khanh

BÀI XƯỚNG:

CƯỢC VỚI TÌNH...

Mặc đời dâu bể với điêu linh
Cứ cược trăm năm một chữ tình 
Bởi mối duyên kia là ước vọng 
Mà niềm mộng ấy chỉ hư vinh 
Thương đêm gió lạnh lùa hiên trúc
Xót mảnh trăng khuya rọi mái đình
Đốt cả mùa đông buồn bã rụng 
Nghe lòng vẫn nặng nợ ba sinh...

Tường Vân

2 nhận xét:

  1. Bài thơ hay nhưng nếu thay từ đi cùng bằng song hành thì hợp lý hơn anh ạ

    Trả lờiXóa
  2. Thực ra "cùng đi" với "song hành" cũng chẳng khác gì nhau bạn ạ! "Cùng Đi" nếu theo âm Hán là "Đồng Hành" nên cũng gần với "Song hành" đó ban! Cảm ơn bạn đã góp ý nhé!

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang