Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Nhớ Hè Xưa / Họa: Nhiều tác giả



NHỚ HÈ XƯA
(Thuận - nghịch độc, Ngũ độ thanh)

Hè mãi nhớ xưa gửi lại này
Sắc ngời thêm phượng dỗ hồn say
Ve hòa nhạc trổi hương lồng nắng
Ngõ tỏa chiều khơi mộng níu ngày
Về bậu tủi đêm tàu chuyến lỡ
Đợi thuyền neo bến thuở dòng thay
Se lòng nỗi muộn tuy tình ngỏ
Thề giữ nguyện yêu quyết tỏ bày.

Đọc ngược:

Bày tỏ quyết yêu nguyện giữ thề
Ngỏ tình tuy muộn nỗi lòng se
Thay dòng thuở bến neo thuyền đợi
Lỡ chuyến tàu đêm tủi bậu về
Ngày níu mộng khơi chiều tỏa ngõ
Nắng lồng hương trổi nhạc hòa ve
Say hồn dỗ phượng thêm ngời sắc
Này lại gửi xưa nhớ mãi hè.

***

Khi viết "Thuận nghịch độc" 1 số câu không thể viết theo Chính Luật ở vị trí từ số 1 và 3.Để có 2 bài thơ theo Chính luật Ngũ độ thanh, chỉ cần đổi vị trí các từ 1và 3 của các câu không chính luật (1,2, 5,6,8) ta sẽ có :

Bài 1:
(NĐT, NTT, NTV)

Nhớ mãi hè xưa gửi lại này
Thêm ngời sắc phượng dỗ hồn say
Ve hòa nhạc trổi hương lồng nắng
Ngõ tỏa chiều khơi mộng níu ngày
Tủi bậu về đêm tàu chuyến lỡ
Neo thuyền đợi bến thuở dòng thay
Se lòng nỗi muộn tuy tình ngỏ
Nguyện giữ thề yêu quyết tỏ bày.

Bài 2:
(NĐT, NTT, NTV)

Quyết tỏ bày yêu nguyện giữ thề
Tuy tình ngỏ muộn nỗi lòng se
Thay dòng thuở bến neo thuyền đợi
Lỡ chuyến tàu đêm tủi bậu về
Mộng níu ngày khơi chiều tỏa ngõ
Hương lồng nắng trổi nhạc hòa ve
Say hồn dỗ phượng thêm ngời sắc
Gửi lại này xưa nhớ mãi hè.

Nguyễn Gia Khanh

*Nếu đối luật với bài này (tức là luật bằng), thì các câu không chính luật chỉ 3 câu là: 3,4,7

***

CÁC BÀI HỌA:

NGƯỜI QUÊN KỶ NIỆM
(Thuận nghịch độc-Ngũ độ thanh)

Hè sang phượng thắm ở nơi này
Bến lạ đêm tàn ảo huyễn say
Ve vuốt thuở chờ trăng lạnh ngõ
Nhớ nhung lần rẽ mộng xa ngày
Về đêm tiếc nghĩa tình buông bỏ
Hẹn bữa quên lời ý đổi thay
Se sắt mãi hờn duyên tủi phận
Thề câu bội phản nó mưu bày.

Đọc ngược:

Bày mưu nó phản bội câu thề
Phận tủi duyên hờn mãi sắt se
Thay đổi ý lời quên bữa hẹn
Bỏ buông tình nghĩa tiếc đêm về
Ngày xa mộng rẽ lần nhung nhớ
Ngõ lạnh trăng chờ thuở vuốt ve
Say huyễn ảo tàn đêm lạ bến
Này nơi ở thắm phượng sang hè ./.

*

Bài thuận :
(Nđt- ltvt-ntvv)

Hè sang phượng thắm ở nơi này
Bến lạ đêm tàn ảo huyễn say
Thuở vuốt ve chờ trăng lạnh ngõ
Lần nhung nhớ rẽ mộng xa ngày
Về đêm tiếc nghĩa tình buông bỏ
Hẹn bữa quên lời ý đổi thay
Mãi sắt se hờn duyên tủi phận
Thề câu bội phản nó mưu bày.

Bài nghịch :
(Nđt-ltvt-ntvv)

Bày mưu nó phản bội câu thề
Phận tủi duyên hờn mãi sắt se
Ý đổi thay lời quên bữa hẹn
Tình buông bỏ nghĩa tiếc đêm về
Ngày xa mộng rẽ lần nhung nhớ
Ngõ lạnh trăng chờ thuở vuốt ve
Ảo huyễn say tàn đêm lạ bến
Này nơi ở thắm phượng sang hè ./.

Thạch Hãn
LCT 25/04/2020

***
HÈ SANG
(Thuận - nghịch độc, Ngũ độ thanh)

Hè sang gợi nhớ mãi mơ này
Sắc phượng vương thời huyễn ảo say
Ve giỡn nhạc hòa chiêng nổi trống
Biển dâng triều gọi nắng phơi ngày
Về khuya lặng sóng ngừng giông đảo
Vãn gió tan mù chuyển vận thay
Se xót tủi hờn day hão mộng
Thề xưa lại nhắc để chi bày.

Đọc ngược:

Bày chi để nhắc lại xưa thề
Mộng hão day hờn tủi xót se
Thay vận chuyển mù tan gió vãn
Đảo giông ngừng sóng lặng khuya về
Ngày phơi nắng gọi triều dâng biển
Trống nổi chiêng hòa nhạc giỡn ve
Say ảo huyễn thời vương phượng sắc
Này mơ mãi nhớ gợi sang hè.

Bài 1:
(Nđt, Ntt, Ntv)

Hè sang gợi nhớ mãi mơ này
Sắc phượng vương thời huyễn ảo say
Nhạc giỡn ve hòa chiêng nổi trống
Triều dâng biển gọi nắng phơi ngày
Về khuya lặng sóng ngừng giông đảo
Vãn gió tan mù chuyển vận thay
Tủi xót se hờn day hão mộng
Thề xưa lại nhắc để chi bày.

Bài 2:
(Nđt, Ntt,Ntv)

Bày chi để nhắc lại xưa thề
Mộng hão day hờn tủi xót se
Chuyển vận thay mù tan gió vãn
Ngừng giông đảo sóng lặng khuya về
Ngày phơi nắng gọi triều dâng biển
Trống nổi chiêng hòa nhạc giỡn ve
Huyễn ảo say thời vương phượng sắc
Này mơ mãi nhớ gợi sang hè.

0441 H, 25/4/2020
Thái Chung

***

CHÀNG ƠI
Thuận
Hè hiên rũ phượng xác xơ này
Tủi nhục ôm hoài diễn khướt say
Ve phận khổ chiều mưa trút ngõ
Vạc thân sầu cảnh bão tuôn ngày
Về nơi những hẹn lời luôn đổi
Đến nẻo bao nguyền giọng mãi thay
Se sắt buổi lòng bên hẫng hụt
Thề quên bỏ bến lạc đâu bày

Nghịch
Bày đâu lạc bến bỏ quên thề
Hụt hẫng bên lòng buổi sắt se
Thay mãi giọng nguyền bao nẻo đến
Đổi luôn lời hứa những nơi về
Ngày tuôn bão cảnh sầu thận Vạc
Ngõ trút mưa chiều khổ phận ve
Say khướt diễn hoài ôm nhục tủi
Này xơ xác phượng rũ hiên hè

*
2 bài NĐT Chính luật:
Bài 1:

Hè hiên rũ phượng xác xơ này
Tủi nhục ôm hoài diễn khướt say
Khổ phận ve chiều mưa trút ngõ
Sầu thân Vạc cảnh bão tuôn ngày
Về nơi những hẹn lời luôn đổi
Đến nẻo bao nguyền giọng mãi thay
Buổi sắt se lòng bên hẫng hụt
Thề quên bỏ bến lạc đâu bày

Bài 2:

Nghịch
Bày đâu lạc bến bỏ quên thề
Hụt hẫng bên lòng buổi sắt se
Giọng mãi thay nguyền bao nẻo đến
Lời luôn đổi hẹn những nơi về
Ngày tuôn bão cảnh sầu thân Vạc
Ngõ trút mưa chiều tủi phận Ve
Diễn khướt say hoài ôm nhục tủi
Này xơ xác phượng rũ hiên hè

Vĩnh Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang